13/04/23 – 01:04
CHẠM
Hôm nay trời thấp tóc chạm mây
Đất thở mù sương chạm chân gầy
Cả đất lẫn trời thương tầm tã
Tôi ngồi chạm ả cà phê bay…
PHAN HUY HÙNG
13/04/23 – 01:04
CHẠM
Hôm nay trời thấp tóc chạm mây
Đất thở mù sương chạm chân gầy
Cả đất lẫn trời thương tầm tã
Tôi ngồi chạm ả cà phê bay…
PHAN HUY HÙNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang