Chùm thơ tình – Đỗ Văn Hào (Xuân Hoà, Thọ Xuân, Thanh Hóa)

15/04/23 – 04:04

Tác giả Đỗ Văn Hào

HƯƠNG TÌNH THÁNG BA

Hương tháng Ba ngọt ngào hơi thở
Nồng nàn hoa bưởi ngát đưa hương
Trời xuân ấm lòng thêm hồ hởi
Ong say hoa hút mật cho đời

Ta khoả bút chép vần thơ dâng tặng
Tình thơ xuân xao xuyến bên người
Môi em hồng ánh mắt lả lơi
Chợt nhìn trộm thấy em cười e thẹn

Anh hiểu rồi hè chưa vội qua thăm
Xuân đang ấm mùa xuân đẹp lắm
Hai trái tim bên nhau say đắm
Ngày tháng ngày trao mộng yêu thương

Tháng Ba về bao nỗi vấn vương
Là khoảng thời gian vỗ về hạnh phúc
Ta bên nhau con tim thôi thúc
Ngọt làn môi hơi thở ấm êm

Vui mùa xuân ngọn gió êm đềm
Cánh én liệng sông xanh thuyền nhẹ lướt
Mái chèo khua sóng nước mênh mang
Làm tóc xõa hương thơm nhẹ nhàng

Ta ngây ngất giữa hương xuân trời đất
Chẳng cần mơ chuyện cổ tích cao sang
Chỉ cần ta có nhau là đủ
Dạt dào hạnh phúc hương tình tháng Ba.

04/03/2023

Ảnh minh hoạ internet

TÌNH BIỂN EM VÀ TÔI

Biển trùng khơi biển luôn trẻ mãi
Tôi và em tuổi cũng sẽ già
Nhưng với biển tình vẫn thiết tha
Những con sóng như những lời biển hát

Cứ dạt dào vỗ bến bờ xa
Mang tình yêu và nỗi nhớ thiết tha
Cứ hồn nhiên mà hôn nhau mãi
Như cuộc đời yêu thương từng trải

Hai trái tim đan bện yêu thương
Bao sóng gió bao bão táp ngàn trùng
Như hai người lúc dỗi hờn nhau vậy
Nhưng trong lòng ta vẫn nghe thấy

Biển dạt dào sóng lại dịu êm
Biển một bên và em một bên
Bình minh lên chân trời ửng đỏ
Cầm tay em cùng nhau ta đón gió

Ngắm mây trời sóng biếc mênh mông
Bao hạnh phúc niềm vui trong lòng
Biển và em anh và em người con gái
Nghe tiếng lòng chào dâng mê mãi

Hát trong lòng tình biển em và tôi
Biển mênh mông xa tít chân trời
Gọi tình yêu như bao điều khao khát
Anh và em cũng bát ngát biển khơi.

21/3/2023

Ảnh tác giả cùng bạn

HOA HỒNG VÀ EM

Em đẹp lắm lung linh tựa hoa hồng
Tươi như hoa trong sáng hồn nhiên
Vì như thế nên người ta mới gọi người con gái
Là hoa là phái đẹp ở trên đời

Ai biết trân trọng yêu thương thì đẹp mãi
Ai phủ phàng thì làm nát cánh hoa rơi
Hoa đẹp lắm hoa hồng ơi
Cũng như em người con gái

Toả hương thơm thơm ngát cho đời
Hoa là tình yêu và hạnh phúc
Tất cả con người đều trân trọng nâng niu
Có biết bao bài thơ bài hát về hoa hồng

Để trong lòng một cảm xúc trào dâng
Hôm nay ngày 8 tháng 3 ngày phụ nữ
Nhờ bông hoa để tặng cho người
Nhờ bông hoa để tặng cho đời

Cho đất nước cho một nửa phái đẹp
Cho tình yêu cho người tôi yêu
Với tấm lòng và tình yêu thương nhân ái
Những người con gái là phái đẹp là hoa.

20/10/2022

Ảnh minh hoạ internet

BÔNG HOA NHỎ

Em là bông hoa nhỏ
Nơi trăm hoa đua nở
Khoe sắc đẹp mộng mơ
Em là một nàng thơ
Ở trong bức tranh ấy
Để cho anh nhìn thấy

Em là bông hoa nhỏ
Của mùa xuân yêu thương
Đẹp sắc màu quê hương
Lung linh trong nắng ấm
Một nét duyên tươi thắm
Để anh nhìn đắm say

Em là bông hoa nhỏ
Nét đẹp và nét duyên
Của người con gái Việt
Em là bông hoa nhỏ
Đem hương sắc cho đời
Gửi chao tình yêu lớn

Em là bông hoa nhỏ
Giữa trời xanh mênh mang
Anh bước đến rộn ràng
Em giang tay chào đón
Gửi trao tình yêu thương
Rất bình thường giản dị

Em là bông hoa nhỏ
Giữa muôn ngàn bông hoa
Em là hoa đẹp nhất
Lời anh là chân thật
Em là bông hoa nhỏ
Ở trong tim mọi người.

Ảnh tác giả

KÝ SỰ SA PA… NƠI GẶP GỠ TRỜI ĐẤT

                          VÀ BÀI THƠ CHÁU KHÔNG BẮT VỢ

Nhóm Anh em chúng tôi gồm năm người. Hành trình đi du lịch Sa Pa và lên đỉnh PhanXi Păng. Cùng đi du lịch có hàng ngàn khách du lịch thập phương. Chúng tôi bắt gặp một đôi uyên ương còn rất trẻ… Họ đang đi du lịch khám phá và quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm. Chúng tôi bắt chuyện và xin được chụp ảnh chung. Vì thấy các chú bộ đội thật đáng yêu. Ngực đeo đầy Huân Huy chương lấp lánh. Họ đồng ý ngay

Thế các cháu đi chụp ảnh làm kỷ niệm à?
Đẹp đôi thế!
Cô bé xinh gái thế!
-Ai nấy cùng khen
Một anh hỏi chàng trai?
Thế cháu bắt vợ à?
Cháu bắt cô bé này à?
Ồ không!
Chuyện ấy xưa rồi. Chàng trai đáp!
Cháu yêu cô ấy. Cô ấy cũng yêu cháu
Tự nguyện mà
Hay quá hề hề. Đúng là tuyệt vời
Thế cháu học hết lớp mấy?
Phổ thông ạ!
Cô bé này trẻ nhờ!
16 tuổi à cháu
Dạ cháu 18 tuổi ạ
Cháu đủ tuổi nhà nước mới cho kết hôn ạ
Ừ nhờ… các cháu hiểu pháp luật ra phết!
Một anh cười thầm nói nhỏ
Bọn nhỏ này cũng biết lấy chỗ thừa bù chổ thiếu nhờ
Chú nói gì cơ ạ!
À không, bọn chú đang nói đùa với nhau thôi mà
Rồi vỗ đốp vào vai tôi cười đỏ mặt
Vì nói nhỏ nên các cháu không nghe rõ
Dạ các cháu mà chụp ảnh với các chú
Sau này toàn sinh con khỏe mạnh như các chú đấy
Không nói gì
Thế là chụp ảnh xong
Chúc mừng các cháu nhé
Chúc các cháu khỏe mạnh hạnh phúc thành công và yêu nhau mãi mãi nhé
Dạ, dạ, các cháu cảm ơn ạ
Bắt tay và chia tay
Hề hề vui quá.

 

Ảnh tác giả cùng bạn lính

CHÁU KHÔNG BẮT VỢ

Dựa vào câu chuyện của đội uyên ương lúc nãy
Cháu không bắt vợ đâu
Vì chuyện ấy xưa rồi
Cháu yêu cháu mới lấy
Người yêu cháu đây này

Các cháu đi chụp ảnh
Làm kỷ niệm chú ơi
Bây giờ đổi mới rồi
Không còn như trước nữa

Phải nhiều trâu nhiều bạc
Yêu là lấy được thôi
Cháu không đi bắt vợ
Vì nó không yêu mình

Mình rình rồi mình bắt
Nó không ưng bụng đâu
Rồi cả hai cùng khổ
Cuộc đời nhiều đau thương

Cháu phải lấy người thương
Cả hai cùng đồng ý
Ồ thật hay quá nhỉ
Cháu đã hiểu biết rồi

Chuyện ngày xưa lôi thôi
Cháu không làm theo nữa
Ôi hay quá hay quá
Cháu đã học hiểu nhiều

Bảo các bạn với nhé
Đừng bắt vợ nữa nghe.

Sa Pa, 11/7/2022

Ảnh tác giả

Đỗ Văn Hào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: