15/04/23 – 01:04
TÌNH BIỂN
Tháng tư rồi… biển lại diết da
Anh cùng em ôm sóng mặn mà
Nắng chan hòa mênh mông biển hát
Cùng đôi mình chan chứa lời ca
Đến Sầm Sơn… nhớ bao kỷ niệm
Đùa trên cát lại nghịch sóng dồn
Nước vào mắt nhìn em như khóc
Anh đưa tay ngăn đợt sóng cồn
Đêm ra biển… ngắm trời sao sáng
Sóng bạc đầu dồn dập dưới chân
Em ghì anh trao nụ hôn ấm
Anh tham lam đòi được mấy lần
Mùa đại dịch… tháng tư biển vắng
Anh đợi em nơi ấy trở về
Mình lại đến Vũng Tàu cùng biển
Sóng dạt dào… ta thỏa đam mê…
15/4/2023
Vương Đình Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang