15/04/23 – 04:04

CHIA TAY MÙA XUÂN
Biên giới xa
Đồng đội đợi chờ
Chào mẹ con đi
Chào những buổi hoàng hôn mẹ ngóng
Phía cuối trời
Ôm ấp một niềm mong.
Mãi dệt ước mơ
Chia tay em
Chia tay tà áo trắng
Chia tay đầu làng
Chia tay thửa ruộng xuân
Mẹ buộc lại dây trầu
Vun gốc cau
Chờ ngày anh đi phép lần sau!

TRÒN BƯỚC CON ĐI
Mảnh hồn quê
Như mắt mẹ
Vũng ao làng
Cạn theo
Hàn gắn non sông
Dẫm nát gai chông
Vượt suối
Trèo non
Một chân
Con lại về
Ôm lấy bờ vai mẹ
Tập cho tròn bước đi.
Kỷ niệm ngày 30/4

MÃI KHÚC TÌNH CA
Gói tiếng súng
Treo hai đầu cánh võng
Bên cây đàn
Ta viết nốt khúc tình ca
Biển dạt dào
Biển chưa phải bao la
Chỉ có sóng mới bạc đầu cho khúc hát.

EM ĐỢI
Em luôn giữ
Kho gia tài A li ba ba
Người ơi
Nếu mỏi gối bôn ba
Hãy về với tháng Ba
Về với bông gạo đỏ
Hạt vừng luôn chờ rồi mở cửa
Người ơi
Em đợi ngày về!

GỬI VỀ EM
Lọc đường tên, mũi đạn
Chăm chút dưới rừng thưa
Gửi về em
Gửi về em
Một chút hương xưa
Mảnh hồn làng
Xanh một mảnh ao quê
Đơm đóm lập lòe
Cây Mộc miên buông từng chùm đỏ chói
Em vô tình
Nhặt lên
Trái tim như dấu hỏi
Có khi nào
Anh khoác áo nàng bân!

Trần Quang Tùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân