Chùm thơ tình Nguyễn Đức Dũng

16/04/23 – 08:04

Tác giả Nguyễn Đức Dũng

 

 

  QUÊ HƯƠNG

 

Quê hương yêu dấu của ta

Là nơi thân thích, ông cha dựng nhà

Cha mẹ từ đó mà ra

Làm ăn sinh sống đẻ ra thân mình

 

Quê hương bao cảnh hữu tình

Người thân, vai vác chúng mình kết thương

Quê hương lưu luyến vấn vương

Với bao ký ức thân thương lâu đời

 

Quê hương nơi đã chào đời

Là nơi cắt rốn, ru hời mẹ đưa

Nuôi ta không quản nắng mưa

Nuôi ta học tập vui đùa trẻ thơ

 

Cho ta hy vọng ước mơ

Cùng bao trang lứa ngây thơ trưởng thành

Quê hương nghĩa đậm trân thành

Tình làng nghĩa xóm ngọt lành thân thương

 

Tuổi thơ nhớ lớp nhớ trường

Nhớ bao kỷ niệm vấn vương tới già

Trưởng thành cất cánh bay xa

Vẫn không quên nổi mẹ cha dặn dò

 

Quê hương gắn bó con đò

Cây đa giếng nước cánh cò tung bay

Tre xanh kẽo kẹt đêm ngày

Cánh diều theo gió liệng bay ngang trời

 

Chăn trâu cắt cỏ lội bơi

Đánh bi, đánh chắt vui chơi tối ngày

Tôm cua ốc cá mê say

Nấm nem bùn đất mặt mày đen thui

 

Quê hương bao chuyện buồn vui

Nếu ai không nhớ ngậm ngùi sao đang

Lớn khôn đời đẹp sang trang

Gợi bao ký ức rộn ràng về quê…!

26/12/2022

 

 

VỢ CHỒNG TÌNH NGHĨA TAO KHANG

 

Phu thê ai bảo nợ nần

Ngáy to, vợ bực ly thân tách giường

Trằn trọc ngẫm nghĩ sầu vương

Trăm năm chăn gối mà giường đơn côi

 

Đêm nằm tôi vẫn mình tôi

Quay đi quay lại gối đôi một mình

Trăm năm chăn gối chung tình

Ngủ thì đơn lẻ một mình năm canh

 

Đừng nghĩ tóc chẳng còn xanh

Khấu hao đả hết phải đành nằm không

Tao khang tình nghĩa vợ chồng

Nỡ đành ly cách nằm không mỗi mình!

                      11/01/2022

 

MONG ĐỢI THU SANG

 

Chờ ngày hội ngộ đôi ta

Bên nhau ngắm cảnh trăng sa mái đình

Trao nhau câu hát ân tình

Đếm sao tay múa cùng mình với ta

 

Em về anh đãi mít na

Đãi canh rau muống với cà chấm tương

Đãi em cá quý không xương

Bún riêu thơm nức bên đường đông vui

 

Mời em phở tái thơm bùi

Cá rô đồng nướng thơm mùi vùng quê

Mời em bữa thịt tái dê

Tiết canh mát dịu cho phê tâm hồn

 

Ngơi xong âu yếm ôm hôn

Nếm cốc chè bưởi cuối thôn thơm lành

Đêm thu gió mát trăng thanh

Ka cao thơm quý rất sành điệu cơ

 

Xong cùng trao dệt vần thơ

Bên xướng bên họa trăng mờ càng vui

Bõ công mong đợi ngậm ngùi

Đêm thanh gió mát cuộc vui không tàn.

                          5/8/2022

 

THÀNH PHỐ TRẺ

 

(Thành phố thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc)

 

Phúc Yên Thành phố mộng mơ

Có Nhà Sáng tác văn thơ bên hồ

Phúc Yên cửa ngõ Thủ đô

Một Thành phố trẻ cơ đồ sáng tươi 

 

Đô thị cửa ngõ nhiều nơi

Vệ tinh đô thị đất trời Thủ đô

Trung tâm du lịch núi hồ

Là nơi nghỉ dưỡng quanh hồ nước xanh

 

Gió gieo thoáng khí trong lành

Thể thao thể dục Xuân xanh tràn về

Trung tâm kinh tế ngành nghề

Đào tạo, dịch vụ mọi bề phát nhanh

 

Có khu sinh thái tươi xanh

Khoa học kỹ thuật tiến nhanh  theo vùng

Công nghệ phát triển đà chung

Vị trí chiến lược một vùng giao thoa

 

Quan trọng phát triển tỉnh nhà

Công nghiệp, dịch vụ đưa đà tiến lên

Thương mại phát triển vững bền

Giao lưu kết nối vùng miền Thủ đô!

28/01/2023 

 

DUYÊN TÌNH THÁNG BA

 

 

Sắc Xuân hương ngát man mác tình thơ

Mênh mang nỗi nhớ thẫn thờ con tim

Yêu nhau con mắt lim dim

Trao nhau duyên thắm  trái tim nhịp hòa 

 

Duyên tình đằm thắm trong tiết tháng ba

Trăm năm chăn gối sao ta quên mình

Du xuân ân ái duyên tình

Vui xuân trẩy hội có mình cùng ta

 

Trời xuân tươi mát ngào ngạt tinh hoa

Duyên tình tươi thắm mặn mà uyên ương

Mong cho nhanh hết chiều dương

Năm canh ân ái yêu thương mặn nồng!

 

 03/3/2023

 

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: