18/04/23 – 10:04

CHIỀU XUÂN!
Chiều Xuân gió nhẹ đung đưa
Mặt trời mê mải nên chưa muốn về
Anh đào rực nẻo đường quê
Sóc đang tìm bạn đi về ngủ chung.


SÁNG XUÂN!
Li cà phê sáng trên tay
Thả hồn thưởng thức những ngày vào Xuân
Ngọc lan tấm thảm trắng ngần
Tu líp sặc sỡ hương gần ngát bay
Cánh hoa trong gió lung lay
Én đàn chao liệng đón ngày trời Xuân!


XUÂN VỀ!
Xuân về đâu đó em ơi!
Anh đào rực nở, cánh rơi thảm hồng
Khát khao bao tháng chờ mong
Én tung chao lượn tối không muốn về…
Ngạt ngào gió thoảng đường quê!
Trăm hoa đua sắc cũng về đón Xuân
Lạc giữa tiên cảnh cõi trần
Khát khao nơi ấy một lần có em!


GỬI NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA!
(Thân tặng H!)
Gửi người con gái Sông La
Chia tay đêm ấy và xa đến giờ
Gặp em ngàn lần trong mơ
Có lần anh thấy em chờ bến xưa.
Thời gian như cỗ thoi đưa
Tóc nay đã bạc… mà chưa… thỏa lòng
Chia tay má đỏ… môi Hồng
Nụ hôn say đắm mà không muốn về
Trăng khuya trải dọc bờ đê
Cả hai lạc lối ngõ về nhà xưa.
Quê nhà dải nắng dầm mưa
Chắc em còn nhớ người xưa đó mà
Trời xa lưu lạc bôn ba
Tháng Năm nhung nhớ – mặn mà tình quê!
Ohio 2023!


TỈNH GIẤC!
Ngủ dài suốt tháng ngày Đông
Hôm nay tỉnh giấc nắng hồng dạo chơi
Lộc khoe, hoa nở muôn nơi
Chim đùa vui hót đất trời vào Xuân!

Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân