18/04/23 – 11:04

CHÚ GÀ TRỐNG CỦA ĐAM
Đam nuôi chú gà
Được bà cố tặng
Đam chăm, Đam bẵm
Nay gà tròn năm!
Đam đi học về
Ra vườn huýt sáo
Chú gà trống tía
Sà vào lòng Đam
Hôm nay học về
Như bao ngày khác
Vừa đi vừa hát
Chú gà trống đâu?
Đam tìm đỏ mắt
Đi tìm “bạn thân”
Gà ham chơi quá
Làng xa xóm gần…
Chiều nay gà trống
Lon ton chạy về
Nhặt thóc đầy sân
Đam cười híp mắt
Gà ta cúi đầu…
Phú Yên, 18/4/20023
Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân