Chùm thơ tình – Bùi Trường (Hà Nội)

18/04/23 – 11:04

Tác giả Bùi Trường

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH

Anh muốn gửi cho em
Bài thơ tình viết dở
Nồng nàn như hơi thở
Dịu dàng như sớm mai

Bao năm tình chẳng phai
Dù chúng mình cách trở
“Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn”

Ruộng rau vẫn xanh non
Giàn bầu nhiều hoa nụ
Cấy cày đang vào vụ
Vai áo em bạc thêm…

Nơi biên cương hằng đêm
Khi trăng treo đầu núi
Nhớ em… anh thầm gọi
Giữa bạt ngàn xa xăm…

Rồi hết tháng hết năm
Hương tình nồng được mấy
Yêu lính là như vậy
Nhung nhớ và chia ly!

Thời gian cứ trôi đi
Giữ mùa xuân ở lại
Để tình mình đẹp mãi
Vững lòng tin nghe em…

Ảnh minh hoạ internet

MẸ!

Gần đến ngày phụ nữ
Nhìn mẹ lòng con đau
Một thân gầy lầm lũi
Mẹ đi đâu về đâu?

Mẹ chẳng có họ hàng
Cũng không người thân thích
Trẻ yêu người cùng làng
Tòng quân rồi mất tích!

Chôn vùi tuổi thanh xuân
Mỏi mòn trong chờ đợi
Sao người mãi không về
Để mẹ buồn vời vợi…

Rồi qua bao năm tháng
Trải biết bao mùa thu
Đêm chong đèn ngồi đợi
Mẹ hóa thành vọng phu!

Nay tuổi già sức yếu
Vẫn lặng lẽ mưu sinh
Ôi… người mẹ vĩ đại
Cao cả một mối tình!

 

Ảnh minh hoạ internet

TỚ ĐẤY!

Mọi người bảo tớ là gàn
Không ham phú quý, chẳng màng công danh
Chỉ là anh phó thường dân
Kệ cho thiên hạ chen chân với đời!

Bốn mùa vui vẻ thảnh thơi
Khi vào phê búc, khi chơi bạn bè
Xa thì làm một cuốc xe
Gần thì đứng ở trên hè ới nhau…

Rượu ngon làm sẵn một bầu
Ít mồi trộn với vài câu thơ tình
Thế là nổi đám, nổi đình
Ngất nga ngất ngưởng cho mình bay xa!

Ô hay! Kìa mấy anh già
Vì sao mà vẫn bao la thế này
Khà khà… gừng vẫn còn cay
Còn nhiều cảm xúc để cày trang thơ!

 

Ảnh tác giả cùng bạn

CHỈ MỘT CHỮ TƯƠNG

Tương truyền sống ở trên đời
Tương sinh, tương khắc ông trời khéo dung
Tôi với chú anh hùng tương ngộ
Buổi tương phùng hội đủ năm canh

Tương giao là nghĩa trăm năm
Anh em làng xóm tương thân một nhà
Nhớ những lúc tương cà gia bản
Cũng đam mê tương tác cùng nhau

Sông tương nước chảy về đâu?
Để cho ai phải ôm sầu tương tư
Chú gặp tôi tầm sư tương kiến
Chén quỳnh tương vinh hiển có nhau

Hai ta tương đắc, tương cầu
Anh em trên dưới nghèo giầu tương quan
Gặp phải lúc gian nan tương kế
Thành công rồi chia sẻ tương đương

Tương kỳ muôn nẻo dặm đường
Chúng mình chung bước sáng đường tương lai.

Ảnh tác giả cùng bạn

Bùi Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: