Chùm thơ tình hay – Thanh Lê

18/04/23 – 03:04

Tác giả Thanh Lê

HẠ BÊN THỀM

Bên vườn đời Xuân lặng lẽ chia tay
Cô nắng Hạ vươn hài khoe sắc mới
Hạ nũng nịu bên thềm đang chờ đợi
Tiễn Xuân về phía chân trời xa vợi
Gói chút tình ta gởi nhé Xuân ơi!

 

NỖI NIỀM

Hoa đẹp hoa xinh cũng phải tàn
Cuộc đời mơ ước cũng sang trang
Đứng giữa hoàng hôn ban trắng nở
Chợt lòng vô cớ thấy hoang mang

Rộn ràng xuyến xao hồn tê tái
Lặng thầm tìm lại chút phôi phai
Trần gian nghịch cảnh bao oan trái
Hỏi đời định nghĩa ai giống ai?

19/3/2023

BÂNG KHUÂNG

Lên rừng cõng nắng dạo chơi
Cây xanh lạnh nước loay hoay giữa dòng
Ngắm nhìn cảnh đẹp mênh mông
Tạm không cõng nắng chạnh lòng cõng mây
Cõi trần chìm đắm mê say
Vườn hồng tình ái vườn cây tình đời
Thổn tim dạ cũng chơi vơi
Tâm hồn khát vọng giữa trời nắng xuân!

Nha Trang, 05/3/2023

BẾN BÌNH YÊN

Bến bình yên trập trùng thuyền  neo đợi
Tiếng sáo du dương trổi khúc nhạc tình
Trộm ngước nhìn bóng dáng nhỏ xinh xinh
Con sóng lớn chênh chao dòng biển mặn

Ở phương ấy có người ôm tình nặng
Nặng tâm hồn xao xuyến tận tâm can
Nửa đời qua ấp ủ nỗi mơ màng
Trăng vờn đến soi đường đêm cõi dạ

Chân bước đi thâm tâm luôn vội vã
Thế gian đời bao nghiệt ngã đắng cay
Chuyện bên lề thôi để gió cuốn bay
Bao say đắm chìm trong đời vô nghĩa

Thương và nhớ ngẫm và ôi thấm thía
Tự mỉm cười nhìn phía mặt trời lên
Tia nắng đầu gợi nhớ những gì quên
Đem ký ức trào dâng niềm hiện tại

Sắp đến rồi một mùa xuân quảng đại
Đưa ta về thế giới huyền thoại mơ
Một tình yêu đạt đỉnh điểm bất ngờ
Hồn dại khờ tâm tưởng trí tột cao

Đêm hiện về cứ mơ tới vì sao
Vươn tay hái ép vào đời vô nghỉ!

Nha Trang, 28/01/2023

BIỂN XUÂN QUÊ EM

Biển nước xanh thì thầm xuân mời gọi
Quê hương mình vô giá thật an yên
Chiều bên lề ngồi ngắm cảnh thiên nhiên
Như trong thấy sóng vô tình xô cát

Hoàng hôn về em ngồi nghe biển hát
Khúc nhạc tình ru mộng trọn giấc mơ
Thuyền chênh chao ôi tuyệt đẹp không ngờ
Hồi lưu luyến ân tình trong nỗi nhớ

Biển và em bao khát khao duyên nợ
Quê hương mình đẹp lắm các bạn ơi
Biển trong xanh chìm đắm một cuộc đời
Hồi mơ ước khi bình minh tỉnh dậy

Xuân đã về ta đang thả hồn đấy
Đưa ai về huyền ảo giấc mơ hoang
Xuân nhạt phai bao kí ức vẫn còn
Đành dang dở để môi chờ mắt đợi

Xuân lủng lẳng trên tầm cao vời vợi
Vươn níu rồi nhưng chẳng tới vì sao?
Xuân hứa gì để tâm dạ nôn nao
Rồi vụt tắt khi ánh đèn đêm phố

Xuân nghĩ gì ân tình xuân nhí nhố
Xuân âm thầm vô bổ nắng ban mai!

Nha Trang, 30/01/2023

Thanh Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: