Chùm thơ tình – Nguyễn Duy Phương (Quảng Ngãi)

21/04/23 – 09:04

Tác giả Nguyễn Duy Phương

VẪN VẸN LÒNG

Nhớ thủa em về ở với ta
Cơm rau đạm bạc mắm dưa cà
Lên rừng xuống biển không gian khổ
Muối mặn gừng cay vẫn thiết tha.

13/04/2023

Ảnh tác giả

CHỐN THẢO ĐIỀN

Nhà tôi cách ruộng khoản hàng tre
Gió lộng đầu xuân đến cuối hè
Bãi mía xanh màu bao bậc phủ
Bờ dâu ửng sắc mấy từng khoe
Dòng sông uốn lượn đa nghiêng tỏa
Dãy núi quanh co trúc ngả xòe
Ngược sóng thuyền ai về cố quận
Hoàng hôn đỏ rực dọi rèm che.

27/03/2023

Ảnh tác giả

HOA THÁNG TƯ

Tháng Tư mây hạ bềnh bồng
Bỗng nghe nỗi nhớ ngập lòng trong ta
Đưa tay anh hái nắng tà
Kết thành chuỗi ngọc làm quà tặng em

Nàng trăng mộng mị bên thềm
Cơn nồm líu ríu màng đêm buông dần
Chậu mai chiếu thủy đầu sân
Lừng lừng hương tỏa lâng lâng dịu dàng

Chênh chao mấy chiếc lá vàng
Trên cành cây khế nhẹ nhàng bay bay
Ngoài bưng lũ vạc gọi nhau
Ánh trăng sóng sánh vàng au cả vùng

Làn sương điểm giữa không trung
Gam màu nhàn nhạt thẹn cùng sông Ngân
Đêm ru điệu nhớ bâng khuâng
Ngưu Lang Chức Nữ bao lần ngẩn ngơ

Trải lòng dưới ánh trăng mơ
Mảnh hồn lung lạc thẩn thờ nhớ ai
Đầu đông đỏ rực ánh mai
Chào em ngày mới trang đài tinh khôi

Đường tơ đã nối nhịp cầu
Thỏa niềm ao ước đêm thâu tâm tình
Nhìn em sắc nắng lung linh
Tháng tư hoa đỏ tự tình reo ca.

15/04/2023

Ảnh minh hoạ

TIẾNG ĐÊM

Không gian vắng vẻ u mê
Bên triền tiếng cuốc tỉ tê não nùng
Hai nhà một lối đường chung
Đi về hôm sớm trùng phùng nhìn nhau

Sân làng, làng trước xóm sau
Tháng Tư trăng tỏ mo cau kéo đùa
Tuổi thơ nào biết thẹn thùa
Nhảy dây, rồng rắn, hơn thua cười oà

Trưa hè đàn đốm năm ba
Dẫn nhau ra tận gốc da*sân đình (cây đa)
Giữa trưa nắng chói lung linh
Trèo lên hái quả ngồi quanh nhai giòn

Lũ ve trên tán cây bàng
Bỗng dưng hợp xướng râm ran một vùng
Đàn cò vỗ cánh không trung
Thản nhiên hạ giữa cạnh đồng nhà em

Đêm về tôi nhớ thâu đêm
Giậu bìm trăng đổ bên thềm gió khua
“Hoa mua” ai bán mà mua
Tình tôi nghe tưởng gió lùa bến sông

Đành rằng ngày nhớ đêm mong
Thôi thì cũng để cho lòng nhớ thương
Con tim trót đã vấn vương
Bồi hồi canh cánh đêm trường nhớ ai.

07/04/2023

Ảnh tác giả

HẠT NHỚ HẠT THƯƠNG

Anh gởi về em hạt nắng tháng Ba
Rất đầy đặn có gió lùa thơm mát
Hương lúa đòng cũng nồng nàn bát ngát
Như tóc em, hương bồ kết mặn mà

Anh nhìn em trong dáng vẽ kiêu sa
Và lộng lẫy như dáng Kiều diễm tuyệt
Nắng cuối xuân trêu dòng sông xanh biếc
Nhìn má em hồng thương quá em yêu
Bao ngày qua anh đến ngắm mây chiều

Để nhớ về em ngày đầu gặp gỡ
Tình không thắm vì ta không duyên nợ
Em đi lấy chồng bỏ bến đò xưa
Trăng thề lắc lư giữa khoản sông thưa

Gió nức nở như nỉ non ai oán
Cuốc mãi giục nhiều đêm vì nhớ bạn
Anh nhớ em – nỗi nhớ ngập trong lòng
Rượu chẳng giãi sầu khi nhớ khi mong
Nhìn ánh trăng nghiêng đồi tây chênh chếch

Câu thơ cuối anh đang tìm vần dệt
Để ghép tròn ngôn ngữ của tình yêu
Đôi tay ngà nâng rèm mắt đăm chiêu
Em hái sao làm hoa tai ngày cưới

Gió xôn xao lừng hoa cau rười rượi
Nghe mặn mòi chan chứa nắng tháng Ba.

26/03/2023

Ảnh tác giả

Nguyễn Duy Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: