21/04/23 – 10:04

QUÊ MÌNH
Quê mình đang độ vào mùa
Lúa vàng chín rộ đã vừa gặt thu
Ruộng sen xanh mượt thắm màu
Hồng hồng sen nở đua nhau thi cười
Đường đê thẳng tắp rong chơi
Hững hờ sao được bỏ rơi sao đành
Cây xanh một dãy yên bình
Dáng em dáng mẹ Xuân xinh một thời…
Nắng chiều thong thả buông lơi
Siêng năng em nhặt hạt rơi cuối ngày
Cũng là khoảnh khắc vui say
Quê mình tươi đẹp nơi đây có mình
Nắng chiều đã đổ nghiêng nhanh
Phút giây bên bạn trở thành “Nàng thơ”
Quê mình phong cảnh đê mê
Tây Hoà đất Phú xứ thơ hữu tình!

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân