Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Phạm Thị Hồng Thu

22/04/23 – 04:04

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

Hoa của tháng Tư

Loa kèn báo tin chiến thắng
Tưng bừng khúc khải hoàn ca
Hai mươi năm trường không ngủ
Niềm vui hạnh phúc vỡ òa

Loa kèn báo hiệu mùa sang
Chiếc kim đồng hồ ngưng lại
Con vẫn còn nơi xa ngái
Ngóng con lõm cả lối về

Loa kèn trắng muốt lời thề
Trắng như tình nồng hò hẹn
Trong như tình mình nguyên vẹn
Mưa nguồn chớp bể nào phai

Bên khung cửa sổ nhà ai
Loa kèn dịu dàng thanh khiết
Gió cây ngẩn ngơ nuối tiếc
Hồn ai mải miết chưa về.

Mùa sấu tháng Tư

Tháng Tư về bừng nở những phố hoa
Thảm vàng chanh giăng giăng quanh phố nhỏ
Xào xạc xoay xoay, vờn bay theo chiều gió
Dâng trọn một đời, giờ thanh thản rời xa

Tháng Tư về sấu rụng lá la đà
Nhè nhẹ chân sợ làm đau màu lá
Vàng vàng trắng xanh, bức tranh màu đẹp lạ
Nao nao lòng mùa lá rụng đã xa

Tháng Tư về trắng muốt sấu ra hoa
Hương bay xa gọi hạ về rực rỡ
Bao cánh hoa hòa lá vàng cứ ngỡ
Lạc vào miền cổ tích tuổi thềm hoa

Tháng Tư về xanh mướt lá non ca
Đón nắng vàng, say ve sầu vui hạ
Lá mạnh mẽ chở che ve và quả
Rợp mát đường ôm ấp dáng người xa.

 

Nỗi nhớ tháng Tư

Tháng Tư rồi hạ vẫn cứ loanh quanh
Rét nàng Bân vẫn về ngang đầu ngõ
Chắc thương chồng nàng mải mê không nhớ
Nắng thương nàng nên nhảy nhót phương xa

Tháng Tư về loa kèn đẹp nõn nà
Đợi chờ ai vẫn một màu thanh khiết
Vẫn trắng muốt để lòng ai nuối tiếc
Thuở dại khờ chẳng dám mở lời hoa

Tháng Tư nào còn mải miết la cà
Giời tan học còn lang thang ngóng hạ
Để người ta chùn chân nơi phố lạ
Thương loa kèn thơm ngát có ai hay

Tháng Tư nào hớn hở tay trong tay
Chẳng mong hè phải nói lời tạm biệt
Như loa kèn yêu tháng tư da diết
Hoa hiểu người càng bịn rịn tháng Tư

Loa kèn ơi! Những ngày tháng vô tư
Giờ tiếc nuối chỉ càng thêm nuối tiếc
Ai mộng mơ người yêu hoa thuần khiết
Để qua rồi giờ biền biệt xót xa.

 

Nắng lên

Nắng lên cho má ai hồng
Cho môi ai thắm, cho lòng ai say

Chim chuyền ríu rít rung cây
Người xe nhộn nhịp hây hây với đường

Nhớ về ngày ấy mà thương
Mẹ già phơi tóc thoảng hương ngọt ngào

Chiếu chăn được nắng hồng hào
Chất thương chồng nhớ gói vào gửi đông

Ai gieo hạt nắng ửng hồng
Để ai ngơ ngẩn rối lòng tương tư.

 

Phượng tím

Diệu kì màu tím ngất ngây
Từng chùm tím thắm mộng đầy mắt ai
Tím mơ với quãng đời dài
Tím da diết tím tim ai dại khờ

Một đời tím cả giấc mơ
Ai mê phượng tím thẫn thờ đợi ai
Bồng bềnh tóc xõa ngang vai
Kết màu phượng tím tóc hoài đợi trông

Đến mùa phượng mải đơm bông
Để ai ngơ ngẩn chờ mong ngày về
Miệt mài tím đợi não nề
Phượng ơi tím ngắt tái tê lâu rồi.

Ảnh tác giả

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: