Dáng cha – Thơ Hoài Phương

25/04/23 – 08:04

Tác giả Hoài Phương

DÁNG CHA

Một ngày tôi chợt thấy dáng cha
Âm thầm vun xới gốc mai già
Mùa này hoa không còn khoe sắc thắm
Một vài bông nở muộn rụng đằng xa…

Mùa xuân qua đi, mùa hạ tới
Chim ca ríu rít trên vòm cây
Dáng cha ngồi lặng lẽ biết bao ngày
Chăm cho gốc mai già thêm xanh tốt

Tiếc rằng thời gian đi nhanh quá
Tóc cha mỗi ngày một bạc thêm
Bóng hoàng hôn chênh chếch ngả bên thềm
Vạt nắng buồn…
Mùa xuân không trở lại…

Thời gian ơi xin đừng trôi mãi
Để gốc mai già vẫn trổ hoa
Và mùa xuân còn mãi những ngày qua

Như dáng cha…
Bên thềm xưa yêu dấu…

Sài Gòn, 24/4/2023

Ảnh minh hoạ internet

Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: