25/04/23 – 03:04

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Về lại trường xưa giữa trưa Xuân muộn
Hoa nắng đong đưa rơi đậu sáng vườn
Bạn đâu rồi những hình ảnh thân thương
Rừng dương gió hát thanh âm xưa đâu hỡi?
Mái ngói rêu phong tường loang lổ
Những chiếc bàn gỗ mộc khắc những tên
Tiếng nói dịu hiền… ồn ã hồn nhiên…
Đã lắng đọng ngủ yên miền nhớ…
Hôm nay, về thăm trường đầy bỡ ngỡ
Cùng bạn thân thương… chân bước ngập ngừng
Lòng đầy rộn ràng cảm giác lâng lâng
Ngôi trường mới, bạn bây giờ đều mới
Những bạn trẻ tim yêu đầy phơi phới
Tri thức giúp đời sách chữ gửi trao
Mang yêu thương, trí thức, tự hào
Nhà Đam Books dấn thân tình nguyện
Mình trò cũ bạn xưa nay “đã lớn”
Cũng hoà nhịp điệu đàng hưởng ứng niềm vui
Một chữ duyên ta đã có trong đời
Xin chúc phúc khỏe vui ta tương ngộ!
Các bạn mới cùng em “Cô Hiệu trưởng”
Xin cảm ơn! Chúc sức khỏe thành công!
Mong trò vui với sách! Cả tấm lòng
Những bài học, những ngọc ngà ý, chữ
Có thể vững thêm chân bước vào đời
Hay nụ cười, rạng rỡ bờ môi…
Những chí khí giục em tiến bước!…
Niềm vui mới, hôm nay thăm trường cũ
Một nét son: tô tranh đẹp cuộc đời!
Ra về rồi lưu luyến: bạn và tôi
Hai đứa vui… những nụ cười tươi mãi…
Cũng xao xuyến hè về mong trở lại
Ngắm phượng hồng rực rỡ… ngỡ “hoa niên”

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân