Nỗi lòng của mẹ – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương

25/04/23 – 01:04

Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Hương

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Tháng tư về cả nước rợp cờ hoa
Mừng chiến thắng bài ca hào hùng lắm
Riêng mẹ đây trong nỗi buồn sâu thẳm
Nhớ con khờ chỉ ngắm ảnh hình thôi

Mấy mươi năm kết thúc chiến tranh rồi
Mẹ vẫn thế luôn ngồi mà trông ngóng
Đứa con xa nhưng chỉ là vô vọng
Ôm vào lòng hình bóng đỡ nhớ thương

Nhớ ngày xưa con từ giả lên đường
Vừa đôi chín và dường như chưa biết
Yêu thương ai mà vội vàng từ biệt
Nhịp quân hành mải miết đến ngày nay

Xa quê hương xa luôn cõi đời này
Đã ngã xuống một ngày nơi núi thẳm
Đồng đội con cũng đi tìm nhiều lắm
Tấm chân tình gói gắm gửi vào đây

Mẹ mong sao khi còn ở chốn này
Được nhìn thấy hình hài con về đến
Chỉ bấy nhiêu là nguyện tâm kết bện
Tuổi xế chiều choạng chệnh cũng rất vui

Xua tan đi bao chờ đợi ngậm ngùi
Mẹ tất tả ngược xuôi tìm con trẻ
Hãy mau mau mà về bên cạnh mẹ
Nén nhang lòng chắc sẽ ấm nhiều hơn.

Ảnh minh hoạ internet

Nguyễn Thị Tuyết Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: