Chùm thơ “Đam Books trong tôi” – Lưu Giang

27/04/23 – 01:04

Tác giả Lưu Giang

TẢN MẠN…
(Họa cùng thi nữ Ngọc Mai)

Làm sao em phải cô đơn…?
Làm phai dáng ngọc, nét hờn phôi pha…
Khổ vui rồi cũng nhạt nhòa…
Chỉ còn đọng lại xót xa trong hồn.

24/02/2023

Ảnh Nguyễn Mai

MỪNG SINH NHẬT BÁ NHA
(Viết tặng Bá Nha nhân sinh nhật  16/4/2023)

Hôm nay ngày của em tôi
“Bá Nha giám đốc” khung  trời ước mơ
Đam Books nổ lực từng giờ
Đưa văn hóa đọc ước mơ bao người…

Chí phấn đấu không sờn tấc dạ
Một thời qua gian khổ vươn lên
Tâm ý sáng suốt vững bền
Khơi nguồn trí tuệ thành công bao điều

Tuổi trẻ đã chắt chiu học hỏi
Nghĩ dám làm một chuổi thành công
Nông dân tự lập vươn lên
Đạt thành ý chí vững bền thời gian

Nay tạm gọi yên an sự nghiệp
Bước vững vàng dũng khí hiên ngang
Ra khơi thân tự lập thân
Đem nguồn tri thức nhọc nhằn sẻ chia

Thời công nghệ đam mê bốn chấm
Cứ tưởng rằng sách sẻ phôi pha
Nhưng mà trong cõi người ta
Vẫn còn chuộng đọc đó  mà còn mê

Ra quyết sách đường đi vạch rõ
Chuộng nhân tài kêu gọi nhân viên
Có tâm xứng đáng có tầm
Thì bao việc khó chẳng gì không qua

Nay sinh nhật chúc cho giám đốc
Vững tay chèo thuyền trưởng công ty
Vượt qua sóng gió, thành công
An khang –  thịnh vượng xứng tầm vươn xa.

Ảnh Bá Nha

THIẾU NỮ BÊN HOA SỬ QUÂN TỬ

Thiếu nữ bên quân  tử
Ai nhìn thấy cũng say
Em vẻ mặt thơ ngây
Cười như hoa mới nở…

Mùa đi sang bỡ ngỡ
Giờ đã giữa tháng tư
Trong sắc hạ hiền từ
Em và hoa rực rỡ

Tên em là Hờ Thể
Sơn nữ của vùng cao
Đam books đã đón chào
Xây nên niềm mơ ước

Sắc vàng hòa sắc nắng
Hoa đỏ kết nền xanh
Em thanh khiết trong ngần
Tình mênh mông khói sóng.

            13.04.2023

Ảnh Hờ Thể

BÓNG HỒNG THẦM LẶNG CỦA ĐAMBOOKS
(Tặng Mai Huy)

Cám ơn em người đồng hành Đam Books
Giữ đam mê cho giám đốc thành công
Chăm chút thêm cho bao thứ xứng tầm
Không xuất hiện nhưng âm thầm hỗ trợ

Ai cũng nghĩ thành công đâu có khó
Mà biết đâu phải cộng sức hiệp tâm
Đoàn kết nhau quyết chí lại một lòng
Thì bão tố, cũng vượt qua tất cả

Mong em mãi là đóa hoa ngày hạ
Mùa mênh mông xây dựng ước mơ đời
Góp sức mình cho hạnh phúc nhân đôi
Tình mãi trọn sắc hương ngời Đam Books.

             20/03/2023

Ảnh Mai Thị Huy

ĐẸP MỘNG UYÊN ƯƠNG
(Viết mừng hai em Nay Y K Rư và Kpắ Hờ Luynh về một nhà)

Chúc mừng em không còn FA nữa
Đời xuân vui đã đẹp mộng chung đôi
Hai con tim đã cùng chung một nhịp
Và tạm biệt những ngày sống lẻ loi

Người bạn đời cũng cùng chung miền núi
Bông hoa rừng đang độ ngát hương say
Mến tài, thương anh vượt bao gian khó
Giờ thành công danh vị ước mơ đời…

Bên chóe rượu cần hạnh phúc lứa đôi
Được già làng, cùng người thân chúc tụng
Nụ cười vui nắm tay nhau hòa nhịp
Hướng chân trời về bến mộng yêu thương

Anh chúc Hai Em tròn mộng uyên ương
Tóc bạc, răng long bền lòng, chặt dạ
Cùng chung vai vượt qua bao sóng cã
Lèo láy con thuyền về điểm thành công

Đời sẻ tròn xin cống hiến nhiều hơn
Cho Bản, Cho làng làm vui cuộc sống
Đam Books chuyển mình hoàn thành nhiệm vụ
Tháng năm đầy tròn mộng các ước mơ.

31/03/2023

Ảnh Nay Y K krư 

MỘT NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG…
(Viết nhân kỷ niệm ngày em Sô Y Hảo đầu quân Đam Books)

Em – con trai miền sơn cước
Sinh ra trong khó khăn bất hạnh…
Vẫn vươn lên như cây rừng trong núi
Nhờ ơn Giàng cây thẳng tấp vươn lên…

Thân em nhỏ nhưng em nhiều nghị lực
Học chăm ngoan, vượt bậc bước vào đời
Làm gương sáng cho bao người học tập
Lòng rạng ngời tỏa sáng một niềm tin…

So Y Hảo nay gia nhập Đam Books
Nơi truyền thông ươm mầm nhiều mơ ước
Chấp cánh bao mảnh đời vượt khó
Mong đổi đời tương sáng phía tương lai…

Em vững lòng tin tưởng ở ngày mai
Sự dấn thân dắt dìu từ “Bá Nha nhân ái”
Trưởng thành hơn nếu như lòng ham học
Sẻ thành người hữu ích ở ngày mai…

Chúc em nhiều sức khỏe dẻo dai…
Vượt gian khó chân bước hoài không mỏi…
Đem nhiệt huyết trái tim nóng hổi…
Hiến dâng đời thành tựu ở ngày mai.

21.02.2023

Ảnh Sô Y Hảo

 

Ảnh Đam Books Chụp

NAY Y KRƯ – GƯƠNG SÁNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Em người dân tộc Chăm H’roi…
Sinh ra lớn lên núi đồi Cà Lúi…
Làng Ma Đao tuổi thơ dữ dội…
Vượt qua đói nghèo, bám chữ vươn lên…

Qua bao nhọc nhằn bệnh tật khó khăn…
Bỏ núi, rời làng học lên  đại học…
Bao nhiêu gian nan, bấy nhiêu chật vật…

Gói gém từng đồng, mì độn thay cơm…

Giàng chẳng phụ lòng con của làng buôn…
Đạt được cử nhân, được vào trong Đảng…
Bao nhiêu ước mơ, bấy nhiêu hoài bão…

Đem chữ về làng thay đổi dân sinh…

Tấm gương Krư dệt nhiều khát vọng…
Bao nhiêu trẻ thơ giờ noi gương học…
Dân trí bây giờ chăm lo nông nghiệp
Làng cũng dần dần thay đổi hơn lên…

Đời vốn công bằng nếu biết ước mơ…
Vượt qua khó khăn đẩy lùi nghèo khó…
Em ấy bây giờ đã là “sếp phó”…

Đam Books ươm mầm tiến bước xa hơn…

Xin chúc Krư sớm đạt ước mong
Giúp bản, giúp làng ngày càng giàu có…
Bỏ xa tháng năm đói nghèo cơ nhỡ…
Hạnh phúc vẹn tròn áo ấm cơm no.

                24/10/2022

Ảnh Nay Y Krư

CẢM NHẬN KHI ĐỌC THƠ MAI CÁT HẠ…

Ta chào em người con gái Miền Trung…
Mai Cát Hạ hoa trong vườn Đam Books…
Thơ rất hay mang bao điều thao thức…
Nắng chưa tròn sao ấm lại mùa đông…

Đợi chờ hoài, ước hẹn với trông mong…
Anh nơi ấy có hiểu lòng son sắt…
Tình bao la em chờ trông hiu quạnh…
Hạ đã tàn, đông đến gợi nhớ mong…

Tình  thiêng liêng ai cũng khắc trong lòng…
Giọt sữa ấm, bàn tay êm của mẹ…
Em còn trẻ và mộng mơ nhiều thế!
Tình thơ xanh, em chải tóc bên thềm…

24/10/2022

Ảnh Nguyễn Mai

CÓ NHỮNG KHÁT KHAO CỦA BÁ NHA
(Cảm tác khi đọc bài thơ “Khát khao” của Bá Nha được phổ nhạc)

Bao khát vọng ươm mầm bên thềm nhớ
Anh đến bên đời gieo hạt nắng yêu thương…
Trường nội trú xây nên bao mơ ước…
Lớp lớp con Giàng xây cuộc sống bình yên…

Dân tộc núi nghèo ôm nắng gió triền miên…
An phận cuộc đời măng rừng, cá suối…
Nay biết vươn lên học dần cái chữ…
Và đã bao người gương sáng nên danh…

Khát vọng bao đời các lớp cha, anh…
Noi gương hôm nay nối truyền học tập
Bao nhiêu ước mơ vượt lên số phận…
Sáng đất, sáng làng con của quê hương…

Xin chúc mừng em thi sĩ Bá Nha
Với nỗi “khát khao” được thành nốt nhạc…
Mang bao du dương với lời da diết…
Niềm vui vẹn tròn đẹp tựa giấc mơ.

29/10/2022

Ông Nguyễn Bá Nha – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books tặng sách cho các đơn vị

 

BÁ NHA VÀ THƠ

Ai đem “Tình khúc mùa đông”
Cho tình mãi đẹp trang thơ diệu huyền…
“Nẫu” đi tìm chút bình yên…
Cho ngày sum họp đẹp duyên tình hồng…
Bao la một cõi hư không…
Tình xa xăm bổng chìm trong đợi chờ…
Để giờ những án văn thơ…
Đam Books một cõi ước mơ bao người…

Thư viện Nắng Mai tuyệt vời…
Bao nhiêu tri thức cho đời nở hoa…
Mong em trọn khúc tình ca…
Bao nhiêu khát vọng, kết tòa tròn duyên.

24/10/2022

LƯU GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: