27/04/23 – 09:04

NHỚ QUÊ
Đêm về khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ hàng cây, lối nhỏ, ngôi nhà
Nhớ những sáng sương còn nặng hạt
Đường làng êm ái bước chân qua.
Đêm về khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ hàng thốt nốt đã thân quen
Nhớ ánh trăng rằm luôn tỏa sáng
Ánh sáng lung linh- đẹp tuyệt vời!
Đêm về khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ lũy tre xanh che mái tranh
Nhớ cánh đồng thơm mùi lúa chín
Đàn trâu lững thững trở về chuồng.
Hôm nay trở về thăm quê hương
Hàng thốt nốt xanh lại dẫn đường
Đưa ta về bên bến bờ hạnh phúc
Tìm về ký ức thuở xa xưa.
Tháng 4/2023
Thạch Sene
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân