27/04/23 – 10:04

ĐÊM TRĂNG KHUYẾT
Trăng lưỡi liềm nghiêng ngửa
In bóng xuống mặt sông
Ôi! đúng hai thuyền cong
Chao mình đêm sông vắng
Trên mặt nước yên lặng
Chìm đáy… trăng đơn côi
Cả mặt trăng tan rồi
Chiếc thuyền về sóng sánh
Và bóng hình sắp đắm
Dưới đáy sông trăng trôi
Mảnh trăng thu ánh ngời
Mơ màng trông thật tuyệt
Đêm nay vàng ánh nguyệt
Mây tím lặng khoảng trời
Lung linh mãi xa vời
Níu mùa thu ở lại
Mối tình thời thơ dại
Sóng bọt trắng tung tăng
Em xin gửi về anh
Trăng lưỡi liềm còn khuyết
Anh ơi! Anh có biết
Em tròn tuổi đôi mươi
Như ánh trăng không lời
Để một đêm luyến tiếc
Trăng trên sông rất tuyệt
Vẫn mãi khuyết thế chăng
Như một thời tình anh
Nỗi dại khờ… tha thiết.
Tống Thị Hòa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân