Chùm thơ Tình Khúc mùa hạ – Lê Thị Thúy Ngân

28/04/23 – 07:04

Tác giả Lê Thị Thúy Ngân

NÍU LẠI THÁNG BA

Còn đâu nắng ấm mưa bay
Em xin níu lại những ngày tháng Ba
Để khi tiết lạnh sương sa
Cho tim ấm áp tình ta thắm nồng

Giao mùa ước nguyện thầm nong
Em giấu trong lòng nỗi nhớ niềm thương
Xuân đi lòng vẫn còn vương
Hạ về thế chỗ tiết nhường nắng qua…!

Nhờ Xuân kết trái bung hoa
Đâu còn đợi nữa ngày qua ngọt dần
Để rồi luyến tiếc nàng Bân
Nhung nhớ bao lần đón đợi Hạ sang

Em xin một chút mơ màng
Thời gian dừng lại chớ tàn xuân hoa
Em xin níu lại tháng Ba
Muôn đời chung thủy đậm đà nghĩa ân…!

 

HẠ VỀ

Hạ về rồi mà lòng em cô quạnh
Bởi còn vương cái se lạnh đầu đông
Để nàng Bân trao áo ấm cho chồng
Nàng chung thuỷ nên trời thương vậy đó

Tiếng ve ngân thúc phượng hồng nở đỏ
Gói hành trang Xuân còn đó dư âm
Tiếng sáo ai hoà điệp khúc dương cầm

Mùa Hạ về gieo âm thầm nỗi nhớ

Tình chúng mình dù gặp nhiều trắc trở
Em như nàng Bân mãi ở bên anh
Anh là mây lãng đãng giữa trời xanh
Em làn gió mang chòng chành nỗi nhớ

Có phải chăng tình yêu là duyên nợ?
Để chúng mình khi nhớ gọi tên nhau
Hạ thương hòa điệp khúc tiêu sầu
Tình lắng đọng thắm sâu câu lưu luyến

Hạ về rồi mà lòng ta xao xuyến
Khiến tâm hồn như bay bổng trời cao
Vẫn còn đây bao cảm xúc dâng trào
Tình duyên nợ càng xuyến xao nỗi nhớ.

 

HOÀI NIỆM TÌNH HOA PHƯỢNG

Chia tay xuân nhớ hương nồng hoa bưởi
Mây bồng bềnh như tỏ ý kết duyên
Em bên anh như Lãng tử – thuyền quyên
Ngày xa trường nhớ tình duyên phượng đỏ

Mùa Hạ về ta chia tay dạo đó
Đượm trong lòng lời tình ngỏ anh trao
Khắc trong tim tình yêu mới ngọt ngào
Buổi chia tay lòng xuyến xao thấy lạ

Thời áo trắng tình yêu như hối hả
Thứ men tình lưu luyến dạ từ đây
Tình vừa chớm, Hạ về phải chia tay
Giờ ly biệt mắt lệ cay vì bậu

Hè về rồi hỏi người ơi có thấu
Cảnh chia xa, chim về đậu làng quê
Nhớ lối xưa cùng chung bước đi về
Lời thề xưa, tuổi học trò thơ mộng

Tuổi thần tiên, trái tim yêu rung động
Xa mái trường, ai giữ bóng chung đôi
Giá lúc này ai hiểu được lòng tôi
Đang hoài niệm về tình hoa phượng đỏ.

 

TÌNH HẸN MÙA HOA PHƯỢNG

Giò nồm nam nâng cánh diều bay bổng
Mây bồng bềnh tìm người hẹn mến thương
Tiếng ve ngân trên cây phượng sân trường
Mùa Hạ về gợi tình thương nhung nhớ

Chào mái trường nơi tình đầu chớm nở
Bao kỷ niệm còn đọng ở trong tim
Tình nhung nhớ khiến ta phải đến tìm
Bao hoài niệm giấu trong tim da diết

Hạ trải nắng trên hàng cây lá biếc
In bóng hình gợi tha thiết chung đôi
Nay Hạ về lòng xao xuyến bồi hồi
Trang vở ép cánh hoa màu phượng đỏ

Nắng chiều vàng ve ngân lên lời ngỏ
Gió đùa vui hoa phượng đỏ mê say
Hẹn nhau về thoả ao ước bao ngày
Ta gặp nhau ở hàng cây phượng vĩ

Ta thương mến bởi tuổi hồng yêu quý
Hứa với nhau ta chung thủy tình lang
Ghim kỷ niệm hương sắc thắm nồng nàn
Tình hẹn ước bên hàng cây phượng đỏ.

 

LƯU LUYẾN TUỔI HỒNG

Nhìn sân trường lập loè phượng đỏ
Tiếng ve ngân đón ngõ Hạ sang
Tà áo trắng vương mang nỗi nhớ
Khúc Tự tình muôn thuở còn vang

Hè về rồi, em nhớ đến chàng
Chút dại khờ cô nàng xao xuyến
Chia tay nhau tình ta lưu luyến
Mắt lệ sầu quyến luyến bước chân

Hạ cũng sầu bởi tiếng ve ngân
Thời áo trắng tình đẹp vô ngần
Mai xa trường ai thương, ai nhớ?
Áo trắng buồn dạ bỗng bâng khuâng

Tình ta như sóng biển trào dâng
Lúc chia ta bịn rịn trước sân
Chụp lưu niệm ảnh hình hôm ấy
Mắt lệ nhòa cảm thấy lâng lâng

Thời gian trôi phai dần áo trắng
Anh có về trường cũ tìm em?
Tình phượng hồng còn trong kỷ niệm
Mong gặp anh duyên đẹp ấm êm…!

 

CHUYẾN DU LỊCH HẠ SANG

Hạ đến rồi, anh mời đi đâu nhỉ?
Cho thoả lòng hoan hỉ của đôi ta
Đi anh nhé cùng đến những đồi hoa
Hương tình yêu hòa câu ca thơm ngát

Nơi rừng thông vang du dương khúc nhạc
Tới chân trời nghe biển hát say mê
Có phải chăng tình nồng thắm phu thê?
Là ý nghĩa cho lời thề chung thủy

Anh đặt vé cho tình yêu thiên lý?
Chuyến đi này rất thuận ý tình ta
Dạo đồi hoa, ta ngắm cảnh sơn hà
Cho anh vui hai ta cùng thoả nguyện…!

Ảnh Nay Y Krư

Lê Thị Thúy Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: