04/05/23 – 07:05

CHÀO HUẾ TA ĐI
Tàu chiều tạm biệt sân ga
Tiễn chân lữ khách đành xa huế rồi
Luyến lưu mãi cũng phải rời
Người đi trong dạ đầy vơi nỗi niềm
Ân tình gửi trọn vào tim
Mai kia nhung nhớ lại tìm về thăm
Vẹn nguyên ký ức trăng rằm
Tình ta với huế ghi lòng khó phai…
CỐ ĐÔ HUẾ, 29/4/2023
Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân