04/05/23 – 08:05

NIỀM VUI TUỔI GIÀ
An ủi niềm vui lúc về già
Chăm lo cây kiểng, luyện thơ ca
Khi siêng xướng họa vài câu phú
Lúc rảnh vun trồng mấy luống hoa
Cây cỏ xanh tươi thêm sức sống
Vần thơ thích thú hứng ngâm nga
Tuổi cao sức yếu cần yên phận
Cuộc sống tươi vui… hưởng phúc nhà!

Đặng Thành Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân