Chùm thơ tình 001 – Ng Văn (Sóc Trăng)

04/05/23 – 09:05

Tác giả Ng Văn

MỘT NỬA

Một nửa vầng trăng in đáy nước
Một nửa con tim trót tặng người
Một nửa đường tình giờ lỡ bước
Một nửa yêu thương vắng tiếng cười
Một nửa ngày mai ai biết được
Một nửa còn đây: nửa cuộc đời!

 

GỞI LẠI CHO NGƯỜI

Rời Tây Đô
Mảnh đất bên bờ sông Hậu
Thầm vẫy tay dù không phải lần đầu
Vẫn thấy lòng lưu luyến biết bao nhiêu
Buồn thật nhiều
Như khi người yêu cố tình làm ngơ
Ơi, Cần Thơ! Cần Thơ!
Xin gởi lại cho người
Từng ánh mắt nụ cười
Với những lời từ biệt lúc chia phôi
Gởi cho người từng dấu chân lê mỏi
Khắp Cần Thơ trong những buổi chiều tàn
Vui bước rong chơi cùng chúng bạn
Với chút men nồng chưa cạn tâm tư
Của buổi cuối cùng hợp mặt đơn

Cũng đủ viết thành vần thơ kỷ niệm
Gởi cho người như gởi cả con tim
Chia tay nhau trong nỗi niềm mong mỏi
Vào một ngày không phải xa xôi
Sẽ trở về thăm lại đất Tây Đô

 

TRỞ VỀ

Tôi trở về mảnh đất thân yêu
Kiểng hoa xơ xác cảnh tiêu điều
Lối mòn xanh cỏ vương chân bước
Chiếc cầu rêu phủ mái nhà xiêu
Góc Điều mấy lá vàng rơi rụng
Vú sữa đơm bông chẳng được nhiều
Mọi vật quanh tôi đều hiu quạnh
Vắng người vắng cả tiếng chim kêu
Chăn chiếu so le phòng tẻ lạnh
Bụi lấp mờ kỷ vật người yêu
Đã qua rồi tháng ngày hờ hững
Tôi trở về sẽ lại nâng niu
Hằng bao nhiêu thứ thân thương ấy
Gần gũi từ đây mỗi sớm chiều

 

LÚC VẮNG EM

Phố vắng đêm nay vắng lạ lùng
Công viên lạnh lẽo lạnh trời đông
Đèn vàng đỗ bóng vàng hiu hắt
Hỏi có gì vui lúc vắng em?

 

ANH VẪN ĐỢI

Anh vẫn đợi dù thu tàn nắng hạ
Ngọn gió lành trả em lại bên anh
Trời vào thu cũng có ngày mây tạnh
Ấm lòng nhau hạnh phúc sẽ quay về

Anh vẫn đợi mặc dòng đời dâu bể
Sá gì đâu khi bóng xế đêm tàn
Dù nắng hay mưa đá mòn sông cạn
Dù thời gian có nhuộm trắng mái đầu

Anh vẫn đợi như Hải Đăng đau đáu
Trông xa khơi mòn mỏi đón con tàu
Mặc sóng xô hay dông bão dâng trào
Thì em ơi! Thế nào anh vẫn đợi!

Anh vẫn đợi dù hoàng hôn xuống vội
Dẫu con tim se thắt nỗi mong chờ
Khi bất chợt những vui buồn vô cớ
Quẩn quanh lòng theo nhịp thở đêm đêm.

Ảnh Bá Nha

Ng Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: