04/05/23 – 10:05

NHỚ MÁI CHÙA XƯA
Chùa xưa nay đã rong rêu
Mái cong xêu vẹo nắng chiều xuyên qua
Mưa về nước ngập Phật tòa
Cõi không lòng nặng bao la tình thầy
Sen vàng chớm nở sớm mai
“Minh Duyên” dựa núi trăng cài song thưa
Hạ về ai đã lo chưa…!?
Mái chùa giờ đã bao mùa duyên sinh…
Nay Phật Sự, pháp thiện lành
Chùa thay nóc mới, tịnh thanh cửa thiền
Duyên tụ tán, tháp thiêng liêng
Bồ đề tỏa bóng, Núi Dinh nhiệm mầu
Tâm an, thân khỏe còn đâu…?
Chân kinh bát nhã một màu sắc không
Nghe vang một tiếng chuông đồng
Tỉnh cơn mộng mị, đời trong vô thường.
03/05/2023 LƯU GIANG

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân