04/05/23 – 01:05

MẸ YÊU
Tôi về thăm lại ngôi nhà
Nơi có tiếng mẹ ơi à ru con
Nhớ ngày còn bé lon ton
Theo sau lưng mẹ thăm ông thăm bà
Khát lắm tiếng gọi ba ơi
Sao ba nỡ vội lìa đời xa con
Khổ đau chồng chất núi non
Mẹ chăm con dại long đong phận người
Tuổi mẹ vừa mới ba mươi
Thanh xuân cơ cực ngậm ngùi đắng cay
Mẹ đành nuốt lệ ngắn dài
Còng lưng đánh đổi tương lai con khờ
Yêu mẹ vất vả trăm bề
Con ngoan chăm học mẹ yên tấm lòng
Giờ mẹ xa khuất núi non
Nhớ mẹ trăn trở mỏi mòn đêm thâu
Nhớ mẹ con biết tìm đâu
Cố nuốt dòng lệ tâm can nát nhàu
Ôi sao tình mẹ vô bờ
Gánh bao cơ cực chẳng hề phiền than
Còng lưng mẹ gánh đời con
Gánh cả cuộc đời đổi lại tương lai
Con xin gánh chút gian nan
Tuổi già của mẹ bình an dạ này.

Trần Thị Kim Thoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân