Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Châu Sa

04/05/23 – 02:05

Tác giả Châu Sa

HẠ VỀ GỢI NHỚ ĐẾN ANH

Hạ về khơi dậy niềm trong
Hè sang kỉ niệm ngược dòng thuở xưa
Ngàn hoa thắm trải giao mùa
Phượng hồng chớm trổ lưa thưa đầu mùa

Hạ về buổi ấy xa xưa
Làng quê đất võ khi vừa tiết sang
Bình minh nắng trải thanh vàng
Khu vườn lộng gió thiếp lang đợi chờ

Đến ngày chớm hạ tròn mơ
Hoa khai nhụy nở bến bờ an yên
Mẹ sanh quý tử thanh điền
Hiền nhân đức độ nét duyên anh tài

Thế rồi xuân hết, hạ phai
Thu qua đông tới song hài nhanh chân
Con thơ khôn lớn tuyệt trần
Võ Văn trau luyện đáp ân mẹ thầy

Hạ về phượng nở hương bay
Ngày sinh kỉ niệm đong đầy sắc hương
Chúc anh tuổi mới thọ trường
Tròn duyên giai ngẫu yêu thương ấm nồng.

10/4/2023

KỶ NIỆM HẠ XƯA

Tháng Tư về…! Ôi nỗi nhớ mến thương
Thời kì niệm ván vương tình ngây dại
Nhìn cánh phượng gió lay buồn xa ngái
Tiếng ve sầu chậm rãi điệu buông ngân

Hạ năm nào đưa tiễn bạn tình nhân
Kỳ thi cuối lòng bâng khuâng thấy lạ
Mắt lệ nhòa day dứt hoài trong dạ
Chia ly buồn, ôi thương quá tình lang!

Mùa hạ về…! Lòng bỗng nhớ miên man
Góc phượng vĩ bên cây bàng hiến hiện
Trong sâu thẳm nhớ tình anh xao xuyến
Dưới sân trường mãi quyến luyến hạ ơi!…

Tháng tư về, hoa bưởi rụng đầy vơi
Từng cánh mỏng như gợi lời thương nhớ
Làng quê mẹ sắc hồng ươm một thuở
Khu vườn yêu – nơi duyên nợ sánh đôi

Buổi hạ nào! Luôn dậy sóng trong tôi
Từng kí ức bồi hồi về len lỏi
Người còn nhớ? Hạ xưa chia tay vội
Nụ hôn đầu và lời nói luyến thương!…

20/4/2023

TÌNH HẠ YÊU THƯƠNG

Mùa hạ về tình thơ mật ngọt
Mong vỗ về đắng xót buồng tim
Thương ấp ủ chữa tìm mộng rót

Ướp nồng nàn trên chót tình êm

Em muốn trải nổi im thành điệu
Để trong lòng chẳng thiếu tình vương
Em chỉ muốn người thương thấu hiểu
Mãi yêu nhau hiếu thuận chung đường

Anh dựng kết thiên đường hoa mộng
Chốn trần gian chung bóng song đôi
Hạ yêu thương bên đồi gió lộng
Mây hiểu tình nhuộm sóng hồn côi

Ta sẽ mãi vun bồi dệt gấm
Chỉ hồng se tay nắm chặt tay
Dù có bão đêm ngày vẫn ấm
Nguyện không rời duyên thắm đắp xây

Hạ về rồi, mỗi ngày ta nhớ
Chuyện tình xưa duyên nợ vấn vương
Trời ban cho yêu thương muôn thuở
Bến và thuyền không thể rời xa!…

25/4/2023

HẠ ĐẾN RỒI SAO ANH KHÔNG VỀ?

Anh còn nhớ mùa hạ năm đó?
Cuối học kỳ thuở nọ nghẹn đưa
Chia tay nhau tình chưa hẹn ngỏ
Cuối sân trường nắng gió ban trưa

Mắt lệ nhòa như vừa bịn rịn
Lão Nguyệt se duyên dính bên nhau
Ngày chia tay, nỗi sầu vô định
Hương ái tình đã chín càng đau

Phút giây ấy em sầu trong dạ
Nghẹn đắng lời vội vả châu rơi
Giờ cách biệt phương trời đôi ngã
Khắc khoải lòng nhói dạ người ơi!…

Rồi từ đó hai nơi biền biệt
Chốn sa trường chàng quyết xông pha
Đời trai nặng nước nhà tâm huyết
Thề trung thành mới viết tình ca

Nơi trận địa băng qua khói lửa
Chàng hi sinh tình lỡ tơ vương
Đành lỗi hẹn người thương đã hứa
Hạ sang ơi giữ nửa đời hương!…

25/4/2023

 

BAO GIỜ TRỞ LẠI HẠ ƠI

Trời vào hạ nỗi niềm man mác
Ngập kín lòng trôi dạt ngàn phương’
Ngày xưa đó sắc hương ngào ngạt
Vườn ái nồng dạ khát lời thương

Trăng tròn mộng thiên đường trải lối
Tuổi thần tiên sớm vội qua mau
Ngày hai đứa nguyện cầu mong mỏi
Trao yêu thương mến gởi mộng đầu

Kỳ thi cuối len sầu thấy lạ
Ánh mắt nhìn lệ đã tràn mi
Bạn tay nắm mong ghì trong dạ
Đành tạ từ đôi ngã chia ly

Buồn giăng kín người đi cuối hạ
Góc sân trường ghế đá bơ vơ
Cánh phượng rơi nằm chờ xác lá
Tiếng ve ngân rộn rã mộng mơ!…

Yêu dấu hỡi…! Bao giờ trở lại?
Một lần thôi… rồi phải cách xa
Cho thương nhớ mặn mà thắm trải
Khúc hạ hồng vọng mãi thiết tha!…

28/4/2023

Ảnh tác giả 

Châu Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: