Chùm thơ tình bốn dòng – Lê Hoàng Phương

04/05/23 – 04:05

Tác giả Lê Hoàng Phương

HOÀI NIỆM XƯA

Thuở ấy trao ai cánh phượng hồng
Dòng lưu bút gửi những hoài mong
Còn nguyên ký ức thời hoa mộng
Vẫn dáng em xưa thổn thức lòng.

 

KÝ ỨC

Tóc điểm phong sương chớm bạc rồi
Thời gian đã cuốn tuổi thơ trôi
Trường xưa kỷ niệm xa tầm với
Ký ức còn chăng… bạn với tôi.

 

NHỚ BẠN

Chiếc áo thư sinh lấm bụi đời
Người xa vạn nẻo… đứa trùng khơi
Quê nhà bạn hữu luôn mong đợi
Tất cả… cùng về đón hạ thôi.

 

NUỐI TIẾC

Dõi mắt trông theo sợi nắng vàng
Màu hoa phượng vĩ đón mùa sang
Ta như lạc giữa nơi miền hạ
Nuối tiếc duyên xưa… lại nhớ nàng.

 

PHẢI LÒNG

Thuở ấy ai qua lối Tràng Tiền
Kheo tà áo tím… nón che nghiêng
Khoan thai dáng ngọc… làn môi thắm
Đã phải lòng rồi… bởi nét duyên.

 

DÁNG XƯA

Đường xưa ngã bóng nắng chiều nghiêng
Vẫn dáng em khoe nét dịu hiền
Tà áo thư sinh theo gió quyện
Hồn ta mộng mị tuổi hoa niên.

Sài Gòn, 20/4/2023

EM MÃI TRONG TÔI

Ngày tôi qua lối trường tiền
Đánh rơi hai chữ nợ duyên mất rồi
Nhưng mà em mãi trong tôi
Vẫn như mười tám xuân thời chưa phai.

 

VẤN VƯƠNG

Rằng yêu chẳng phải là yêu
Nhưng sao lại nhớ rất nhiều người ơi
Một lần môi lỡ chạm môi
Nên ta cứ mãi một đời vấn vương.

 

CỐ NHÂN

Dẫu tình vạn nẻo mờ xa
Cố nhân xưa chẳng phôi pha trong lòng
Duyên không… mà nợ cũng xong
Chỉ còn lưu lại dấu son… cuộc đời.

 

LỠ PHẬN

Trong ai buông tiếng thở dài
Tựa hoàng hôn tắt… đêm cài rèm thưa
Phận đời mấy lượt đò đưa
Mà sao duyên nợ cũng chưa đến lần.

Cố Đô, 22/4/2023

TÌM GÌ?

Tìm gì trong cõi thực hư
Nghe miền ký ức cứ từ từ trôi
Ngọt bùi cũng đã thấm môi
Vòng tay không trọn… tình vời vợi xa.

 

TÌM NHAU

Hương giang nước chảy về đâu
Có mang theo mối tình đầu của tôi
Chỉ một lần… lỡ nhịp thôi
Mà ta đã phải một đời tìm nhau.

 

CHIA XA

Chân đi sắp trọn cuộc đời
Xuân kia đã cạn… sương rơi mái đầu
Ngược dòng nên chẳng giao nhau
Nên cau chẳng quyện với trầu thành đôi.

 

MỘNG

Em về trong giấc mơ hoang
Để ta cứ tưởng tuổi còn thanh xuân
Tay đan… khắp nẻo đi cùng
Tan theo giấc mộng… ta không chung đường

 

CHỜ

Lục tìm ký ức mùa thương
Bờ môi ngọt lịm mà vương vấn lòng
Hạ sang thắm cánh phượng hồng
Hỏi người năm ấy… về không mà chờ.

Sài Gòn, 04/4/2023

Lê Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: