Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Lê

06/05/23 – 08:05

Tác giả Nguyễn Thị Lê

VỀ CHÙA CỔ AM

Ta lạc mất nhau
Ngày đầu năm vãn cảnh
Chùa Cổ Am người xe ken kín
Hương khói mịt mờ, đồ lễ dâng cao

Nắng nồng nàn mây gió mãi thiết thao
Ngày hội xuân tưng bừng muôn sắc thắm
Hổ Lĩnh điệp trùng non xanh nước biếc
Gian nan cửa Phật, đường lên đỉnh cheo leo

Núi đá lưng chừng thăm thẳm vực sâu
Hổ Lĩnh – Cổ Am nguyên sơ hùng vĩ
Bao bậc Thánh hiền về cùng… đàm đạo
Lo việc dân tiếp Thánh chỉ Vua ban

Động Như Ý mờ sương khói vô minh
Dòng chảy ngàn năm trong lòng núi đá
Nơi đất trời quyện hoà cùng nắng gió
Du khách đu mình thám hiểm dưới hang sâu

Di tích lịch sử gìn giữ muôn đời sau
Bề thế trang nghiêm giữa vùng quê lúa
Tâm linh đạo đời sáng soi hậu thế
Quần thể Lèn Hai Vai di tích Quốc gia

Chùa Cổ Am có tự ngàn xưa
Đầu năm mới gọi nhau về dâng lễ
Những món quà trao phận đời cơ nhỡ
Nhà tình nghĩa kịp tặng đến hộ nghèo

Thôi thế là mình chẳng thể tìm nhau
Trong biển người dâng trầm nhang trần thế
Em vãn cảnh chùa, anh tìm về tích cổ
Tâm tịnh an bình giữa thế giới tâm linh.

Xuân Quý Mão 2023

Ảnh tác giả cùng phu nhân

TÌM ĐÂU

Em chẳng thể nào về lại ngày xưa
Chỉ như giấc mơ trưa trôi vào dĩ vãng
Giận hờn chi năm tháng mờ nhân ảnh
Em giờ viên mãn… còn anh?

Người trở về lần gỡ mối tơ vương
Nhặt nụ cười duyên níu hoàng hôn ở lại
Tìm hơi thở nồng nàn chiều thu lưu luyến ấy
Đôi tay ấm mềm đan kín giấc mơ say

Mái tóc ngày nào giờ đã điểm màu mây
Mang theo nỗi dứt day nhớ thương vời vợi
Bếp lạnh tro tàn lời hẹn thề bỏ lại
Nắng gió bạc màu hoang hoải… tìm đâu?

Lỗi lầm nào mình hoá giải cho nhau
Hẹn ngày sau biết đâu còn gặp lại
Xa xăm cuối trời áng mây chiều tím gội
Đắng đót một thời nông nổi… tìm nhau.

Làng Vân, 11/2022

Ảnh tác giả

NÉT XUÂN XƯA

Buông mùa thả nét xuân xưa
Đâu đây hoa cỏ mới vừa xôn xao
Nhẹ như hơi thở yếm đào
Lập loè nắng gió hanh hao nhuốm vàng

Ngày đi cõng hết mênh mang
Gói miền ký ức gửi ngàn trùng khơi
Xuân nay lục bước bồi hồi
Nôn nao duyên thắm phai phôi má hồng

Ta về gom chặt mông lung
Tìm phơi vạt nắng lưng chừng chiều xa
Chùng chình chèo lái sương sa
Bến xưa quạnh vắng đêm đà tàn canh

Xuân về cởi nụ chồi xanh
Hong khô từng giọt long lanh nắng vàng
Tiếng lòng ngân giữa mênh mang
Câu thơ trải rộng rộn ràng nẻo xưa…

Hà Nội, 4/10/2022

Ảnh tác giả

RẰM NGUYÊN TIÊU

Đón thiều quang bao ngọt ngào ấm áp
Trăng sáng soi tiễn giá buốt tàn đông
Tết Thượng nguyên về thắp nén hương thơm
Cùng lễ vật lòng thành dâng Tiên tổ

Vườn “Thượng uyển” tìm câu thơ mắc cửi
Nghe lao xao hoa cỏ đón xuân về
Thi hứng chút tình thoả nỗi đam mê
Thả gót nhẹ vào cõi thơ dạo bước

Những câu từ dập dềnh trên sông nước
Thắp đèn lồng thả nguyện ước bay lên
Nguyệt lặn sương mờ… vui thú điền viên
Lễ hội Nguyên tiêu… đêm thơ sâu lắng…

Tết Nguyên tiêu 2023

Ảnh tác giả
Ảnh tác giả

THANH XUÂN TÌM VỀ

Rồi một ngày ta trở lại chốn xưa
Nhặt lại vần thơ tìm giấc mơ vương lại
Nắm níu nhành xuân rung rinh trong nắng mới
Xao động bồi hồi thương nhớ thời gian

Dấu chân nào qua dốc sỏi… đường truông
Tuổi xuân còn đâu khi chồn chân mỏi gối
Mệt nhoài… nhẩn nha cuối dốc đời đón đợi
Trắng mây ngàn phủ kín mái đầu xanh

Nuối tiếc cũng đành sao chẳng thể đặt tên
Giọt tí tách rơi lắng vào miền thinh lặng
Chuyến tàu hoàng hôn lao nhanh trong chiều vắng
Tìm lại thanh xuân… háo hức ngày về.

Kỷ nệm Chùa Tam Chúc, Tháng 3/2023

Ảnh tác giả

Nguyễn Thị Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: