Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Lê Cẩm Thúy

06/05/23 – 08:05

Tác giả Lê Cẩm Thúy

Chớm hạ bâng khuâng

Ta đứng đợi
Hứng giọt nắng trong ngần
Rơi vào vai vội vã
Một chớm hạ bâng khuâng
Ngọt ngào…

Ta trông ngóng
Từng cơn gió mát qua
Giữa hanh khô bỏng rát
Nửa chiều ánh vàng xa
Chòng chành…

Ta lẳng lặng
Dìu hoàng hôn nhè nhẹ
Nhạt nhòa bóng chiều sa
Một chớm hạ la đà
Rơi rụng…

Ta riêng ta
Vị mặn nồng hăng hắc
Một ánh ngà ngàn cao
Đêm sao tràn thềm biển
Mênh mông…

Chơi vơi
         Chông chênh
                      Triền miên
                               Bồng bềnh…

Kiên Lương, 03/5/2023

Gửi lại phôi pha

Ta thả chiếc bóng thời gian
Qua bao mùa lá rụng
Ta thả nỗi nhớ vào sâu
Những tháng ngày, về đâu?

Rồi chớm lạnh nhuộm màu
Cuộc tình xa vắng xa
Bốn mùa trong hiu quạnh
Có còn những ngày xanh!

Chông chênh… chòng chành
Si mê… ngây dại
Ta lần vào ngõ tối
Những muộn màng, lênh đênh!

Trong lắng sâu cuồn cuộn
Từng thanh âm vọng về
Bài tình ca còn lại
Những nỗi niềm phôi phai!

Ta và chiếc bóng
Một nhành lá rơi
Tình khúc chơi vơi
Lắng đọng… người ơi!

Kiên Lương, 04/5/2023

Yêu hoài ngàn năm

Yêu
Thủy chung
Tím ngọt ngào
Tình yêu đã trao
Một ngày nắng lao xao
Tiếng cười nào, chờ ai!

Hoài
Đông xa
Chiều rét mướt

Gió luồn lướt thướt
Sương phủ mềm cỏ ướt
Nơi miền sơn cước, đêm tàn

Ngàn
Nắng hạ
Trời trong xanh
Nỗi niềm canh cánh
Một nỗi hờn mong manh
Giấc chòng chành, mộng xa xăm

Năm
Tháng tháng
Ta còn lại
Chẳng là riêng ai
Mây trời trôi xa ngái
Thả rơi trái sầu, về đâu…
                                                         Kiên Lương, 05/5/2023

 

Một thoáng bâng khuâng

Vần thơ rớt vào buổi chiều ly biệt
Nên câu rơi thôi tha thiết, nồng nàn
Nước xuôi dòng thuyền rẽ sóng sang ngang
Nơi bến đợi, không gian buồn yên lắng

Chiếc lá rụng xao mặt hồ khỏa nắng
Chiều tháng Tư văng vẳng tiếng gọi hè
Gió đưa về nghe thầm vọng tiếng ve
Câu ước hẹn trả về trong xa vắng

Gió đã buộc thả về miền sương trắng
Nghe bâng khuâng Ô Thước gãy nhịp cầu
Từng đêm buồn, canh vắng khẽ chạm sâu
Thôi đừng đợi, thôi sầu vương ánh mắt

Thôi tiếng hát, thôi vần thơ trong vắt
Bóng trăng tròn giữa khuya vắng mênh mang
Sao lừng trời còn lấp lánh đêm hoang
Trong yên lặng nghe tiếng đêm khắc khoải

Màu định mệnh giữa ngút ngàn xa ngái
Nghe nhạt nhòa trong cô lẻ quạnh hiu
Khúc ca buồn nghe trĩu nặng, cô liêu
Cơn mưa sớm từng hạt rơi dấu lệ

Trong khoảng lặng, chuyện tình buồn thôi kể
Tím thủy chung đã rêu mốc thời gian
Rơi vần yêu bao năm tháng ngút ngàn
Thôi tìm kiếm không mong người trả lại.

Kiên Lương, 13/4/2023

Mưa đêm xối hạ

Tần ngần sao vắng nhòm mây
Mưa đêm xối hạ, dây dây lòng người
Tháng Tư còn nợ nụ cười
Giao mùa tí tách, khúc tươi trỗi cầm

Chớm hè im tiếng ve ngâm
Sương khuya bàng bạc, lặng thầm rơi rơi
Lá nhành nhè nhẹ buông lơi
Ngẩng trời vọng nguyệt, đêm hơi mơ màng

Sông dài cầu chẳng bắc sang
Người mang thương nhớ lỡ làng duyên xa
Lững lờ trôi nhẹ thuyền hoa
Vô tình sóng đẩy, bóng ngà loang sông

Khăn voan, mấn đội theo chồng
Lòng ai phong kín, chờ trông bồi hồi
Dạ đành cách biệt người ôi
Tưởng màu phượng đỏ giao bôi cành vàng

Còn đâu nghiêng dáng nhẹ nhàng
Còn đâu tà áo dịu dàng ngày xưa
Còn đâu đưa đón sớm trưa
Còn đâu chiếc nón che mưa đầu mùa

Khẽ khàng cơn gió chợt lùa
Bỏ quên hồi ức, chuông chùa vọng canh
Trăng tà bóng ngả treo mành
Giọt mềm lắng đọng, cũng đành phôi pha.

 Kiên Lương, 15/4/2023

Ảnh tác giả

Lê Cẩm Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: