09/05/23 – 09:05
LÒNG MẸ
Nhà anh ở tận thôn quê
Nơi đồng lúa chín xum xuê trái vàng
Đường vào có bến đò ngang
Gọi đò không khó để sang bên này
Thôn quê bình dị mỗi ngày
Nhà anh vách lá tỏ bày làm sao?
Đêm rằm trăng sáng thanh cao
Nhớ em chỉ biết đếm sao qua ngày.
Con thương mẹ ở tuổi này
Người ta thì đã đủ đầy cháu con
Mẹ tôi ngóng mỏi ngóng mòn
Ai thương tôi để mẹ còn lo toan
Mẹ mong dâu thảo hiền ngoan
Cùng con thu vén lo toan cửa nhà
Mai sau về với ông bà
Mẹ tròn trách nhiệm phận là dâu con.
Nguyễn Minh Thìn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân