10/05/23 – 10:05

NGẮM YÊU
Ngắm ai… mà dạ ngẫn ngơ
Ngắm ai… sông nước lững lờ dòng trôi
Ngắm ai… như ngắm mây trời
Ngắm ai… lại nhớ những lời thề non
Mãi nhìn… má phấn hương đồng
Mãi nhìn… mắt dõi em chồng hay chưa
Mãi nhìn… treo nửa câu đùa
Mãi nhìn… rặng trúc mành thưa lối vào
Thương em… lòng thấy nôn nao
Thương em… như thể sóng trào biển dâng
Thương em… anh rộn ngỡ ngần
Thương em… thương cả mọi phần khổ đau
Yêu chiều… muốn được gần nhau
Yêu chiều… san sẻ mai sau sum vầy
Yêu chiều… say thắm thơ ngây
Yêu chiều… trong nắng hương mây lúa đồng.
Nguyễn Quốc Tuyển
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân