20/05/23 – 10:05

MÙA CHIA TAY
Hè về, tiếng ve sầu rền rĩ,
kéo khúc nhạc buồn, báo hiệu mùa chia tay
Em ơi, có hay?
Chiều nay, cánh cổng trường khép lại
Bao mái đầu vụng dại
Tạm gác những trang vở thường ngày
Mải mê chở đầy hoa phượng đỏ
Đắm say con diều gió
Chín mươi ngày thả hồn theo gió, mây
Chỉ còn lại đây
Ngôi trường rêu phong, mái ngói, hàng cây, ghế đá
Và, bác bảo vệ già ra ngẩn, vào ngơ
Thẫn thờ, nhìn sân trường gió bụi
Lầm lũi bước đi bên thảm cỏ héo tàn,
Mơ màng, đếm nhìn hoa phượng lả tả rơi
Bác trống trường nằm nghỉ ngơi,
Không một lời than thở
Lật vở từng trang tháng ngày
Vơi đầy, âm vang tiếng trẻ
Lại lặng lẽ, báo hiệu mùa chia tay.
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân