06/07/23 – 08:07

MƯA CHIỀU
Chiều nhạt nắng một cơn mưa xối xả
Ngọn gió lùa làm nghiêng ngả hàng cây
Lá khô rơi bay đầy trên khắp lối
Buổi chiều tàn bóng tối đã vây quanh
Bên khung cửa một cánh hồng cô quạnh
Vẽ lạnh lùng, dáng nhỏ nhắn mong manh
Sống vững vàng đời sống của riêng mình
Bình minh đến ngắm cây xanh hoa lá
Buổi tối về ngồi ngắm ánh sao đêm
Chỉ mong cho cuộc sống được êm đềm
Một tách cà phê cho đời thi vị
Tuần trà hoa thanh thản tuổi về chiều.
Nguyễn Hoàng Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân