Nỗi lòng của mẹ – Thơ Nguyễn Hùng

21/07/23 – 09:07

Tác giả Nguyễn Hùng

 

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Ngày đi đã hẹn thế rồi
Chiến tranh kết thúc con tôi sẽ về
Bao năm lòng mẹ tái tê
Nhớ mong ngày tháng dầm dề lệ tuôn

Tâm kia còn đọng nỗi buồn
Tóc sương bạc trắng vẫn luôn ngóng chờ
Gặp con trong những giấc mơ
Mắt mờ chân chậm con giờ nơi đâu?

Chắp tay vái lạy khẩn cầu
Núi cao rừng thẳm sông sâu chốn nào?
Cuối đời cũng chỉ ước ao
Một lần lòng mẹ ôm vào con yêu

Mẹ trông hết những sớm chiều
Nhà không hiu quạnh liêu xiêu thân già
Lớn lên cha đã đi xa
Ngày đi con hứa vậy mà… con ơi

Chiến tranh cướp mất hai người
Còn đây thân xác giữa đời đơn côi
Hòa bình lập lại lâu rồi
Một mình mẹ vẫn không thôi đợi chờ

Ước gì có được giấc mơ
Chồng con trở lại bên bờ sông thương
Tìm con khắp mọi nẻo đường
Nhà chung thắp một nén hương gửi lòng!

Quảng Bình: 20/7/2023

Nguyễn Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: