22/07/23 – 02:07

VỀ ĐÀ LẠT CÙNG EM
Đà Lạt
mùa này
mưa lạnh anh ơi!
Về bên em
cho rạng ngời
mắt ngọc
Khói sương lam
nhẹ vương
trên làn tóc
Đón nồng nàn
từng góc phố
ươm hoa
Anh hãy về
thăm Đà Lạt
hiền hòa
Linh Sơn Tự
ngân nga
hồi chuông đổ
Thánh ca buồn
lạc bước chân thổ mộ
Tiếng kinh cầu
anh còn nhớ
chăng anh?
Đà Lạt
mùa này
Xuân Hương
mờ ảo xanh
Chìm đáy nước
mỏng manh
làn mây thắm
Sóng khẽ gợn
liễu buông mành
đợi nắng
Tường vi ngập ngừng
khoác áo trắng
mồ côi
Về bên em
Đà Lạt ấm
lại rồi
Thu sẽ đến
Hạ sắp rời xa xứ
Tình yêu mình
như loài hoa
bất tử
Chẳng có bao giờ
phai nhạt đâu anh
Bao la đồi cù
trải mượt
thảm cỏ giăng
Đà Lạt hoàng hôn
tựa bức tranh thủy mặc
Ấp ủ nụ hồng
cẩm tú cầu ươm sắc
Hối hả nhịp đời
kết chặt những vần thơ
Anh
có về
cùng phố núi
mộng mơ?
Em vẫn đợi
vẫn chờ nơi lối cũ
Dẫu mưa ngàn
bão gieo vần vũ
Em vẫn chờ
vẫn đợi
nhé anh!

Nguyễn Thị Tuyết Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân