03/08/23 – 07:08
TRĂNG KHUYẾT
Trăng non khuyết tựa nhành tre
Lòng người dấu mấy không che được trời
Ai người sống ở trên đời
Lòng không chân thật suốt đời khổ đau
Trăng khuyết rồi lại tròn mau
Để cho đời bớt khổ đau buồn phiền
Cuội già còn có bạn hiền
Sao em lại chọn bạc tiền khổ đau…?
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang