03/08/23 – 02:08

MỘT CHUYỆN TÌNH
KHI ANH ĐẾN
Khi anh đến khu vườn xưa rộng mở
Nhẹ nhàng em môi hớn hở tìm nhau
Tình đôi ta hoa sớm nở muôn màu
Mùa XUÂN mới khắc đậm sâu định mệnh!
MÃI LÀ EM
Mãi là em nét duyên bím tóc
Đón HẠ về cơn lốc tình yêu
Xa xa trông nét ẩn thêm nhiều
Ôm trọn cả túp lều hạnh phúc!
MẶN NỒNG
Mặn nồng đồi cát quê hương
Trăng treo lấp ló môi hường xuyến xao
Đan xen nhau cái thuở nào
Giao thoa buông ngã THU trao mặn nồng!..
ĐÔNG LẠI VỀ
Đông lại về chất chồng nỗi nhớ
Cơn mưa phùn nhắc nhở tình ơi!
Phòng không khoảng lặng sao trời
Ra đi bỏ lại một đời nhớ thương!…
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân