04/08/23 – 09:08

MÀU BIỂN CHIỀU…!
Này sóng, gió… màu mưa
Này ai đó trong xưa
Thôi đừng buồn, đừng trách
Đừng thẫn thờ, xa cách
Mà… hãy để đời qua…!
Này ai đó phôi pha
Xin nỗi nhớ rời xa
Ôm dòng đời lãng tử
Nhắc chi lòng lữ thứ
Bên biển chiều bao la…!
Gửi ai đó… lời ru
Lãng du đi… ai đó
Lời thầm thì trong gió
Để nỗi nhớ hoang vu
Cho mây trời điệu nhạc
Bờ cát. Vết chân qua
Màu biển chiều ai đó…!
Lê Xuân Thỏa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân