04/08/23 – 09:08

VỀ THĂM LẠI QUÊ CHA
Ba mươi năm cách biệt môt dòng sông
Rời xa quê cha từ thuở còn thơ
Nay về thăm lại lối xưa xa mờ
Tình cảm nồng nàn anh em gặp lại
Huynh muội bên nhau, nói không thành lời
Nước mắt rơi mừng vui niềm hạnh phúc
Tâm sự hết lời, từ thuở xa quê
Đã bao lần muốn, vượt cạn trở về
Thăm quê cha nơi từng bao kỷ niệm
Rời bỏ chúng con bên kia thế giới
Chúng con lạc lõng bơ vơ không nơi
Đành tạm biệt quê cha, về quê mẹ
Nay lại về thăm, bao nhiêu thay đổi
Đường làng bê tông thẳng rợp lối đi
Đất cũ người xưa đâu chẳng lổi nghì
Nhà cao cửa rộng, ngút tận mây xanh
Phú Yên quê cha, anh em dạo bước
Tham quan du lịch cảnh đẹp mê hồn
Gành Đá Đĩa tạo thiên nhiên cảnh phồn
Hoa vàng cỏ xanh, rực rỡ đẹp biết bao
Đền Bằng Lăng khắc ghi nhiều dấu ấn
Núi nhạn sông Đà, cảnh đẹp quê cha
Biển xanh, sống vỗ gió mát Sala
Tháp Nghinh Phong nổi bật cao vời vợi
Chuyến về thăm quê rất đổi vui mừng
Tạm biệt, Phú Yên miền Trung nắng gió
Lại về miền Tây Bến Tre sông nước
Đã từng cùng mẹ bên nhau sánh bước.
04/8/2023
Viết tặng thím và các em, những ngày bên nhau, chúc thím và các em luôn vui khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt

Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân