05/08/23 – 08:08

TÌNH LỠ
Trót lỡ bây giờ gắng chịu thôi
Tương lai hết lối tự đây rồi
Người vui một chốc đi không nổi
Kẻ sướng đôi lần chạy khó trôi
Chẳng lẽ vì tình nên nhận lỗi
Hay chăng bởi nghĩa phải thề bồi
Than ôi! Lão Nguyệt xe duyên vội
Để đứt tơ trời khổ phận tôi.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân