07/08/23 – 02:08

NGUYỆN CẦU
Nguyện cầu đức Phật hiển linh
Cam Lồ cứu khổ Tịnh Bình Quan Âm
Rưới cho tan những mê lầm
Lành thương màu nhiệm thân tâm vượt trùng
Nghiệp đời Bát Quái nấu nung
Ta Bà dâu bể khôn cùng nỗi đau
Lớp chia phân cấp nghèo giàu
Nhóm tìm sơ hở lụi nhau ngấm ngầm
Miệng thời hơn cả dao đâm
Vị tha khó kiếm, mãi tầm, vắng tanh
Buồn cho lối sống giật giành
Thương cho số kiếp mong manh khói chiều
Nguyện cầu thực thể con yêu
Trở về ôn lại bao điều dở dang
Vượt qua đại phẫu lâm sàng
Đổi thân thế nghiệp nguyện mang vui lòng
Hạnh từ tựa bát nước trong
Tim không chuyển sắc theo dòng thời gian
Tâm linh chẳng thể nghĩ bàn
Ái từ vô lượng hòa tan đã nhiều!
06/8/2023
Vương Quang Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân