10/08/23 – 10:08

BẾN SÔNG XƯA
Em ngồi lại bến sông xưa ghềnh cũ
Vẳng nơi xa mong muốn vụt quay về
Tâm thổn thức khơi nguồn đau dĩ vãng
Trong ký ức vết hằn sâu thôi thúc
Lúc muộn màng lúc hờ hững bên nhau
Vội vã yêu sống cuồng trong mộng mị
Gởi đoạn đời trong ngăn tủ qua đi
Cam gánh chịu ân tình xa trống vắng.
Thơ ngây đó tà áo dài trong nắng
Sáng trăng sao trách thầm luôn hờn dỗi
Tận nơi xa gốc biển gọi từng hồi
Không gian đợi mênh mông chờ mưa tạnh.
07/01/2021
Lương Khánh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân