Hương yêu – Thơ Ngọc Ẩn

19/08/23 – 03:08

Tác giả Ngọc Ẩn

 

HƯƠNG YÊU

Trong vắt sắc xanh trời
Giọt nắng vàng rơi nhẹ
Ngọn gió chiều ru khẽ
Gợi bao nỗi nhớ nhung

Một thuở chúng ta cùng
Bước đường chung rạng rỡ
Mùa thu về vướng nợ
Em đành ở chốn nao

Để cõi dạ dâng trào
Thiết tha vườn kỉ niệm
Giữa hoàng hôn lấn chiếm
Da diết bởi vì sao

Bao ký ức thuở nào
Đã lâu rồi cứ mãi
Gợi khơi ngàn dấu ái
Mỏi mòn chẳng nhạt phai.

Ngọc Ẩn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: