22/08/23 – 07:08
KHÚC TINH KHÔI
Trời thu bảng lảng áng mây trôi
Lãng đãng lam giăng phía cuối đồi
Xào xạc lá vàng nơi bóng lẻ
Lắt lay hoa thắm chốn đơn côi
Trăng tàn đợi bạn sương mờ tóc
Gió lặng chờ em lệ đẫm môi
Thổn thức trong lòng đêm bạc trắng
Chìm trong mơ mộng khúc tinh khôi.
Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang