23/08/23 – 08:08

CẢM XÚC ĐÊM MƯA
Anh lặng thầm rót nỗi nhớ vào đêm
Mưa khuya rớt bên thềm nghe tí tách
Dường ký ức ùa theo nhau nối mạch
Len ngõ hồn luồn lách giữa con tim
Rồi nghĩ suy lo lắng lại vây tìm
Ngày nao đó đôi chim đành chia biệt
Trăng khuất dạng cho hoa buồn da diết
Bến đợi hoài thảm thiết gọi đò xưa
Càng thấy thương thương biết mấy cho vừa
Ân tình ấy anh vẫn chưa đền được
Nếu một buổi con đường xưa ta bước
Để một người nước mắt ngược vào trong
Mình thương nhau rất thật tự nơi lòng
Bao cảm xúc có từ trong sâu thẳm
Anh rất sợ cái ngày ta xa lắm
Dấu yêu à em hãy nắm chặt tay
Dành cho anh điểm tựa trái tim này
Đem ấm ngọt đuổi sầu cay cuộc sống
Niềm tin sẽ nhân lên thành dài rộng
Bên nhau hoài say đắm mộng uyên ương.
Đoàn Phiên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân