23/08/23 – 08:08

BIỂN VÀ EM…!
Anh lại xa em… về bên biển vắng
Biển du dương những con sóng dỗi hờn
Chiều lặng lẽ bờ cát trắng thân thương
Ta hoài niệm một tình yêu với biển cả…!
Xa đô thành nơi ồn ào vội vã…
Những cánh buồm cưỡi sóng vượt trùng dương
Những mẻ lưới tôm cá đổ đầy thuyền…
Những nụ cười mặn mòi trên môi rạng rỡ…!
Ta xa nhau… khi thu về bên phố cổ
Đường Nguyễn Du hương hoa sữa thơm nồng
Ở bên biển… chỉ có gió mênh mông…
Và tiếng sóng dội vào lòng nỗi nhớ…!
Anh xa em khi mùa vàng lá đổ
Vì anh còn nợ biển nhiều lắm em ơi…
Nợ giọt mồ hôi… nợ nước mắt của trời…
Và nợ em một bờ môi còn chưa ấm…!
Để mai kia… lại trở về bên ngõ vắng
Bên em rồi… lại nhớ lắm biển thân yêu
Hai phương trời với những nỗi nhớ đầy vơi…
Biển và em… cả một đời ta ôm ấp…!
Thùy Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân