Dòng sông quê hương – Thơ Biện Thành Đồng

23/08/23 – 09:08

Tác giả Biện Thành Đồng

 

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Quê hương là chùm khế ngọt
Nếu chua ta cũng cam lòng

    Đôi bờ Ngàn Mọ song song
Đố ai biết được chuyển dòng đi đâu
    Đang đơn sơ một chiếc cầu
Về mùa mưa bão lo âu thật nhiều

    Quê hương biết mấy thân yêu
Bắc Nam Cẩm Mỹ chiều chiều ngóng trông
    Mỹ Yên nằm ở phía đông
Mỹ Sơn bên nớ một dòng sông quê

    Mỗi khi mưa lũ quét về
Học sinh phải ngược bờ đê đi vòng
    Toàn dân đêm đợi ngày mong
Thiên tai hòa thuận cho lòng sướng vui

    Ngắm nhìn sông dạ ngậm ngùi
Quê hương tôi đó đang vui bỗng buồn
    Mong trời đừng đỗ mưa tuôn
Xã tràn trút nước thượng nguồn xuống đây

    Bỗng dưng xuất hiện áng mây
Ai mô chưa khiếp còn đây khiếp rồi
    Quê hương Mỹ Duệ chúng tôi
Một dòng sông chảy về xuôi muôn đời
 
    Trận lũ hai ngàn hai mươi
Muốn bỏ của chạy lấy người không xong
    Trèo lên nhà cứ ngóng trông
Từng đoàn cứu trợ mà không đến mình

    Nguy cơ chết cả gia đình
Sao trời không biết tình hình hiện nay
    Hay là gió thoảng mây bay
Thiên tai bão tố dân này tự lo.

Biện Thành Đồng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: