23/08/23 – 09:08

MÙA THU VÀ NỖI NHỚ
Thu sắp qua rồi anh có hay
Vàng cây trút lá lạnh đông về
Em thèm một chút đê mê
Môi kề môi ấm cho nhau mặn nồng
Thu sắp đi rồi anh biết không
Trời Đông sẽ lạnh giá tim này
Em thèm một chút nồng say
Bao ngày nhung nhớ dại khờ tháng năm.
Bích Thục

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân