25/08/23 – 10:08

HOA HỒNG CÀI ÁO
Con về với mái nhà ta
Ăn cơm u nấu với cà muối chua
Trưa hè ngọt bát canh cua
Cá đồng kho gáo gạo mùa dẻo ngon.
Ngoài vườn na chuối vẫn còn
Run run hái trái mà con nghẹn ngào
Vẫn bè rau muống dưới ao
Ngày nào u hái luộc xào cho con.
Bóng cau đổ xuống che tròn
Nơi đầu hồi đó u còn ngồi trông
Nắng mưa trùm kín lưng còng
Vì con u gánh long đong phận người.
Chờn vờn ngọn lửa u khơi
Liếp tường hằn lại nụ cười hiền vui
Rưng rưng cầm củ khoai lùi
Mà sao đắng đót ngậm ngùi tái tê.
Vu lan tháng Bảy đã về
Ước bông hồng đỏ mà nghe xót lòng
U giờ về với hư không
một đời còn lại ảnh lồng khói hương.
Hồng Hạnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân