26/08/23 – 09:08

VU LAN SẦU NỖI NHỚ
Lời gởi đến những ai không còn mẹ
Vu lan về để chia sẻ cùng nhau
Dẫu thời gian là liều thuốc nhiệm màu
Nhưng ký ức vẫn hằn sâu khó lãng.
Niềm thương nhớ suốt đời không vơi cạn
Khi mẹ hiền là ánh sáng lung linh
Người cho ta từ cuộc sống dáng hình
Chịu gian khổ và hy sinh mọi việc.
Vào tháng Bảy thêm nỗi sầu thương tiếc
Đóa hoa hồng đã vĩnh biệt rời tay
Màu trắng hoa đã thay thế đan cài
Lời chúc mẹ chỉ còn đây buồn tủi.
Vào năm ngoái mẹ đã về cát bụi
Còn lại chăng từng ngày buổi nhớ thương
Mùa Vu lan cũng ngày lễ tiểu tường
Không hồng đỏ chỉ hoài vương nỗi nhớ.

Khoa Nha Trang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân