26/08/23 – 02:08
SAO ĐẤT SAO TRỜI
Sao trời băng xuống Hồ Tây
Sóng yêu thèn thẹn má hây hây chờ
Em là sao đất anh mơ
Trung trinh hơn cả vần thơ ái tình
Sao trời ngày tắt nét xinh
Muôn năm sao đất vẫn lung linh đời
Ngắm sao đất với sao trời
Sao em bên cạnh rạng ngời trong anh!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang